Mâu thuẫn từ việc nẹt pô, nam thanh niên bị bắn gục giữa đường phố Biên Hòa

29/06/22, 15:58 Việt Nam

Sang đang chạy xe trên đường Nguyễn Ái Quốc, theo hướng từ cầu Hóa An về Hố Nai, khi đến đoạn trước cổng chợ Tân Phong, thuộc phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa) thì đột nhiên té ngã, máu chảy đầm đìa.

Theo báo Thanh Niên, vào rạng sáng ngày 27/06, Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đang chạy xe trên đường Nguyễn Ái Quốc, theo hướng từ cầu Hóa An về Hố Nai, khi đến đoạn trước cổng chợ Tân Phong, thuộc phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa) thì đột nhiên té ngã, máu chảy đầm đìa.

Phát hiện sự việc, người dân vội gọi xe đưa Sang vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ nam thanh niên bị bắn chết giữa đường. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong có vết đạn bắn ở ngực với vỏ đầu đạn bằng nhựa và 37 viên bi sắt, nghi là súng hoa cải, công an TP. Biên Hòa đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Nạn nhân được xác định tử vong do trúng đạn gây thủng phổi thấu cơ tim…

Đến chiều tối ngày 28/06, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét nhà của một số nghi can, thu giữ 1 khẩu súng và nhiều hung khí như mã tấu, dao tự chế, bom xăng…

Theo báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc trên đã có 10 người bị bắt để điều tra về hành vi giết ngườigây rối trật tự công cộng gồm: Châu Tuấn Kiệt, Vi Minh Nhân, Trương Khắc Kiệt, Lý Châu Gia Minh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Hồ Thanh Hoàng, Phan Hoàng Kỳ, Đinh Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Tịnh (cùng ngụ  tại TP. Biên Hòa).

Một trong số 18 nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Riêng nghi can trực tiếp nổ súng dẫn đến cái chết của nạn nhân Sang hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, truy bắt.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên đường rồi nẹt pô, sau đó dẫn đến đánh nhau rồi rượt đuổi trên đường, hậu quả khiến Phan Lê Thanh Sang bị bắn chết.

Cụ thể, nhóm thanh thiếu niên khoảng 18 người do Châu Tuấn Kiệt cầm đầu có mâu thuẫn với nhóm của Phan Lê Thanh Sang, Nguyễn Hữu Tịnh và Phan Hoàng Kỳ.

Lực lượng chức năng khám xét nhà của một nghi can tại P.Trung Dũng (TP. Biên Hòa) vào chiều tối 28/06. (Ảnh: Thanh Niên)

Rạng sáng 27/06, nhóm của Kiệt mang hung khí và 2 khẩu súng hoa cải đến khu vực xóm Ruộng, phường Quang Vinh tìm nhóm của Sang giải quyết mâu thuẫn. Lúc này nhóm của Sang mang theo 1 khẩu súng bắn đạn chì, dao lê, mã tấu để chống trả.

Sau đó 2 nhóm kéo nhau ra khu vực công viên Biên Hùng để đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Sang bị trúng đạn, chạy xe được một đoạn thì đổ gục xuống đường tử vong…

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt những người liên quan còn lại để xử lý.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x