Ông Nguyễn Đức Chung được giảm án tù từ 8 năm xuống 5 năm

23/06/22, 06:48 Việt Nam

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được tòa phúc thẩm giảm án từ 8 năm tù giam xuống còn 5 năm tù trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án, chiều 22/6. (Ảnh: Vnexpress)

Theo báo Vnexpress, vào chiều 22/06, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội chấp nhận một phần đơn kháng cáo kêu oan của ông Chung và ra mức án như trên.

Tòa phúc thẩm cũng giảm 1 năm 6 tháng tù cho cả 2 bị cáo còn lại của vụ án là Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, còn 30 tháng tù; Nguyễn Trường Giang, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic, còn 3 năm tù.

TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết có ‘đủ cơ sở chứng minh’ ông Chung đã hậu thuẫn, bật đèn xanh cho Nguyễn Trường Giang thực hiện các hành vi phạm tội. Ông Chung kháng cáo, liên tục kêu oan, nhưng cuối cùng cũng ‘thừa nhận sai phạm’.

Tại phiên tòa, cả ông Chung, Giang và Hùng đều được ghi nhận đã khắc phục hết hậu quả trong vụ án (tổng cộng 36,1 tỷ đồng) do đó tòa giảm hình phạt cho cả 3 người; hủy bỏ các lệnh kê biên tài sản trong giai đoạn điều tra.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, trong 2 ngày của xét xử phúc thẩm, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung một mực kêu oan, cho rằng làm tất cả cũng chỉ vì sự trong sạch của các sông hồ ở Hà Nội.

Ông Chung nói không biết việc vợ cùng con trai và một số người khác thành lập công ty Arktic và ông cũng không tham gia điều hành, chỉ đạo ở công ty này nên việc cơ quan công tố cáo buộc ông ‘ưu ái cho công ty gia đình mua chế phẩm’ là không đúng.

Ông Chung kêu oan và được VKS đề nghị giảm một phần hình phạt. (Ảnh: Vnexpress)

Về quá trình mua sắm, ông Chung phủ nhận chỉ đạo bị cáo Hùng mua Redoxy-3C thông qua Arktic. Ông khẳng định mọi việc làm đều minh bạch và ‘đã làm hết khả năng để Hà Nội có được sản phẩm chất lượng nhất’.

Tuy vậy, đến cuối ngày xét xử thứ 2, ông Chung bất ngờ nói đã nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu TP. Cũng trong ngày hôm ấy, gia đình ông bất ngờ nộp thêm 15 tỷ đồng (trước đó chị gái ông Chung đã nộp 10 tỷ đồng) khắc phục hậu quả để hoàn thành trách nhiệm dân sự của ông Chung trong vụ án là 25 tỷ đồng.

Gia đình bị cáo Giang cũng nộp thêm tiền để khắc phục toàn bộ 7,1 tỷ đồng, gia đình Hùng được xác nhận đã nộp đủ 4 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Hùng không kháng cáo nhưng có đơn xin đề nghị giảm hình phạt, bị cáo Giang cũng không kêu oan mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Suốt phiên phúc thẩm, Giang không phủ nhận lời khai của ông Chung nhưng lại khẳng định Arktic là công ty thuộc gia đình ông Chung. Việc mua bán các sản phẩm của công ty, trong đó có chế phẩm Redoxy 3C, đều do cựu chủ tịch TP. Hà Nội này chỉ đạo.

Theo nội dung vụ án, ông Chung khi ấy với cương vị là người đứng đầu thành phố đã đề nghị công ty Watch Water (Đức) nghiên cứu chế phẩm Redoxy-3C với mong muốn là sản phẩm độc quyền của TP và Watch Water sau đó đồng ý bán giá ‘ưu đãi’ 8,5 euro/kg.

Ông Chung chỉ đạo miệng giao ông Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C qua công ty Arktic (do vợ ông Chung thành lập, góp 5 tỷ đồng, nhưng để Giang cùng 1 người khác đứng tên).

Từ năm 2016 – 2019, được ông Chung tạo điều kiện, Arktic đã nhập khẩu hơn 489.000kg chế phẩm Redoxy-3C với chi phí hơn 115 tỷ đồng rồi bán lại cho công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội giá hơn 151 tỷ đồng.

Hành vi mua bán lòng vòng của 2 công ty đã khiến Hà Nội thiệt hại 36,1 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ 3 ông Chung bị xét xử. Cùng với vụ án thứ nhất, sau 2 phiên phúc thẩm ông phải chấp hành tổng cộng 10 năm tù. Vụ án thứ 2 liên quan Nhật Cường, ông Chung đang kháng cáo mức phạt 3 năm tù nên bản án chưa có hiệu lực, chưa cộng vào hình phạt chung này.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x