‘Bạo chúa chột mắt’ và 6 lần tiên tri ứng nghiệm

16/06/22, 16:40 Thế giới tâm linh

Trong quá trình Phù Sinh cai trị, việc sát hại quan lại, người thân trong hoàng tộc hay dân thường trở thành chuyện thường như cơm bữa, nhưng vận mệnh của ông lại gắn với 6 lời tiên tri…

“Bạo chúa chột mắt” – Phù Sinh chính là hoàng đế thứ 2 của Tiền Tần. (Ảnh minh họa tổng hợp)

“Bạo chúa chột mắt” – Phù Sinh

Tiền Tần là một nước trong thời kỳ ‘Ngũ Hồ thập lục quốc’ ở Trung Hoa, “bạo chúa chột mắt” – Phù Sinh chính là hoàng đế thứ 2 của nước này.

Cuộc đời và sự lên ngôi của Phù Sinh rất đặc biệt, hết lần này đến lần khác đều ứng nghiệm với các lời tiên tri, đồng dao, chiêm tinh hay báo mộng. Tất cả những tình tiết này đều được ghi chép trong cuốn chính sử “Tư Trị Thông Giám” do thừa tướng nổi tiếng thời Tống là Tư Mã Quang biên soạn.

Phù Sinh từ nhỏ bị mất một con mắt, bản tính hung hăng bạo ngược, sau này lớn lên, Phù Sinh càng độc ác hiếu sát. Mặc dù vậy nhưng ông vẫn là người có biệt tài. Ông có sức mạnh phi thường, tay không có thể đấu với mãnh thú, đuổi kịp cả ngựa. Tuy có sức mạnh nhưng không có tài cai trị như một minh quân sáng suốt.

6 lần tiên tri ứng nghiệm

Năm 354, trong khi chiến đấu với quân Đông Tấn, thái tử Phù Trường tử trận, Phù Sinh tay cầm cờ chiến, một mình xông vào giữa quân địch, liên tiếp chém chết mười mấy tướng Đông Tấn. 

Lúc bấy giờ nước Tiền Tần có sấm rằng: “Tam dương ngũ nhãn”- (tức là 3 con dê mà chỉ có 5 con mắt). Tần Minh Đế Phù Kiện tin rằng đó là ý trời. Ông có 3 người con, chỉ mình Phù Sinh là hỏng một mắt. Bởi thế, Phù Kiện đã lập Phù Sinh làm người kế vị. Đến tháng 6 năm 355, Phù Sinh kế vị, đổi niên hiệu là Thọ Quang. Đây là lần thứ nhất cuộc đời Phù Sinh ứng nghiệm với một lời tiên tri.

Mời quý độc giả xem nội dung đầy đủ ở video bên dưới:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x