Giảm 172kg nhờ đạp xe và ăn kiêng

12/09/11, 16:05 Chuyện lạ

Một người cha có 2 con đã giảm được 172 kg nhờ chế độ ăn kiêng phù hợp và đạp xe. Anh quyết định giảm câu sau khi nhận thấy khó thở khi đi từ giường đến phòng tắm.

Gary Brennan, đã sụt từ 254kg xuống còn 82kg chỉ trong 3 năm. Anh đã bỏ ăn khoai tây chiên và đồ uống có ga kết hợp với đi xe đạp. Đây là lần đầu tiên Gary có một chỉ số BMI (chỉ số cơ thể) khỏe mạnh. Giờ đây, anh hi vọng sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của việc tập thể dục.

Anh được chọn vào danh sách những người rước đuốc Olymipics London khi ngọn đuốc tới Manchester. Gary, 30 tuổi nói: “Nếu tôi được rước ngọn đuốc, thì đó là lúc hoàn thành cuộc hành trình tôi đã bắt đầu cách đây 3 năm. Năm 2008, tôi đã xem Olympic trên ghế sofa, không thể đi bộ đến nhà vệ sinh mà không thở hổn hển”.

Gary Brennan lúc trước nặng 254 kg
Gary Brennan lúc trước nặng 254 kg
 
Gary bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao, cũng như có vấn đề về tim. Bác sĩ của gia đình đã yêu cầu một cuộc phẫu thuật. Gary cuối cùng đã nhận ra mình bị béo phì và quyết định giảm cân mà không cần đến một sự hỗ trợ y tế nào.
Từ tháng 4/2008, Gary bắt đầu đi xe đạp sau khi đã giảm được vài chục cân. Ban đầu, anh chỉ đi được 1 km. “Tôi bị khó thở, tay tôi bị đau vì phải giữ cả người tôi trên xe, chân tôi cũng đau vì phải nâng cả cơ thể. Cả người tôi ướt sũng như một người đạp xe 50 km vậy”, anh nói.

Chỉ trong vòng 3 năm, Gary đã giảm được 172 kg
Chỉ trong vòng 3 năm, Gary đã giảm được 172 kg
 
Cứ thế tập luyện đến tháng 7/2009, Gary đã đạp xe được 27 km mỗi ngày  và trọng lượng giảm chỉ còn gần 100 kg. Hiện nay, hàng tuần Gary đạp xe được 322 km và khuyến khích 2 con của mình là Kurt, 10 tuổi và Keira, 7 tuổi, cùng đạp xe.
Huyết áp của anh bây giờ ở mức độ trung bình và bác sĩ nói rằng anh không còn bị tiểu đường nữa.
Gary cho biết: “Cái được lớn nhất của tôi là giờ tôi đã tự tin hơn. Năm 2008, tôi không có gì cả, tôi còn không thể nhấc máy để gọi cho ai đó, tôi chỉ có thể gửi email”.
 
Thanh Xuân (Theo DailyMail)/Bee

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x