Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

08/12/21, 12:00 Việt Nam

Sau gần hai năm nằm viện vì biến chứng bệnh tiểu đường, 8 giờ 45 phút sáng ngày 8/12 nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời, hưởng thọ 72 tuổi. 

Nhạc sĩ Phú Quang. (Ảnh: VnExpress)

Báo VnExpress đưa tin, mới đây vợ của nhạc sĩ Phú Quang, chị Trịnh Anh Thư nghẹn ngào thông báo nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào lúc 8 giờ 45 sáng ngày hôm nay (8/12), sau gần hai năm nằm viện vì biến chứng bệnh tiểu đường, ông hưởng thọ 72 tuổi.

Nghệ sĩ Trinh Hương, con gái ông cho biết, ông lâm bệnh nặng từ giữa năm ngoái, phải nằm trong phòng vô trùng, dùng máy thở, ăn qua ống xông, yếu sức nhưng vẫn có thể nhận ra người thân. Hồi tháng 7, ông còn rất vui vì được nhận hoa, quà trong tiệc sinh nhật của mình.

Trước khi nhập viện, dù sức khỏe không tốt, ông vẫn miệt mài làm việc, tuy nhiều lúc đãng trí nhưng ông vẫn nhớ như in từng câu chuyện âm nhạc. Ai hát sai lời, nhạc của mình là ông biết ngay.

Nghe tin ông ra đi, nhiều đồng nghiệp bàng hoàng không thôi. Đức Tuấn nói thời gian qua anh luôn hy vọng sẽ có phép màu xảy ra với  nhạc sĩ Phú Quang. Lần cuối anh trò chuyện với ông là vào đầu năm, cả hai bàn với nhau về đĩa nhạc Phú Quang thứ hai. Lúc đang viết nhạc thì bệnh tình ông trở nặng, mọi dự án đều còn dang dở không có ngày hoàn thành.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Theo báo VietNamNet, năm 1967-1978 ông tốt nghiệp hệ Trung cấp kèn cor và tới Nhà hát Giao hưởng – Hợp xướng – Nhạc Vũ Kịch công tác. Năm 1982, nhạc sĩ công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Năm 1986, ông chuyển qua công tác ở Phòng Ca Múa Nhạc Sở Văn hóa – Thông tin TP.HCM. Năm 1987 ông tiếp tục học thêm  ngành Chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. 

Nhạc sĩ Phú Quang để lại cho đời kho tàng hơn 600 bài hát a số sáng tác viết về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Chiều phủ Tây Hồ, Im lặng đêm Hà Nội, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Đâu phải bởi mùa thu (phỏng thơ Giáng Vân), Nỗi nhớ mùa đông (thơ Thảo Phương), Điều giản dị, Trong miền ký ức,

Ông từng chia sẻ bản thân chỉ viết nhạc khi trái tim thực sự rung động. Có lẽ vậy mà mỗi tác phẩm của ông đều mang chất tình, lắng đọng trong tâm hồn người nghe.

Hàng năm ông đều tổ chức các đêm nhạc vào mùa xuân và mùa đông, ngoài ra ông còn dẫn các đoàn nghệ sĩ đi biểu diễn tại cộng đồng người Việt ở nước ngoài. 

Năm 50 tuổi ông bị 3 khối u to bằng quả trứng mọc ở cổ, bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư và yêu cầu mổ, xạ trị ngay thế nhưng ông lại chần chừ vì nghĩ: “Ung thư giai đoạn này rồi đụng dao kéo khéo bệnh nặng hơn”. Ông rất thích câu nói của Exenhin: “Chết thì không có gì mới cả, nhưng không có nghĩa là sống thì mới hơn”, bởi vậy nên đối với ông cái chết chưa bao giờ là đáng sợ.

Về gia đình, nhạc sĩ Phú Quang là người lận đận trong tình duyên. Ông có 3 đời vợ với 3 người con gồm: nghệ sĩ Trinh Hương, chị Giáng Hương và Phú Vương.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x