Phong tục đội búi tóc đặc biệt từ tóc người quá cố

01/09/14, 09:49 Bí ẩn, Chuyện lạ

Trong những dịp lễ hội hằng năm, tộc người Miêu sừng dài (Trung Quốc) có phong tục đội những chiếc mũ đặc biệt được làm từ những sợi tóc của những người phụ nữ từ đời cụ, kỵ, bà, mẹ… của mình như một sự tưởng nhớ.

Người Miêu sừng dài là tộc người thiểu số với dân số gần 5.098 người, sống tại làng Suojia, thành phố Liupanshui, Quý Châu, Trung Quốc.

Tộc người Miêu sừng dài được thế giới biết đến với nét văn hóa riêng biệt độc đáo không pha trộn với bất kỳ tộc người khác nào trên thế giới.
Bạn dễ dàng nhận ra tộc người này thông qua trang phục và đặc biệt là chiếc mũ hình cặp sừng bò trên đầu khi tham gia các lễ hội hay những ngày trọng đại trong năm của họ.
Đã bao đời nay người phụ nữ trong gia đình từ đời cụ, kỵ, bà, mẹ… đều làm một việc quan trọng, đó là gom nhặt những sợi tóc rụng của mình để tạo thành một chiếc mũ đặc biệt.
Người Miêu sừng dài dùng khoảng 3-5kg tóc kết hợp với sợi bông có màu đen để tạo thành chiếc mũ kỳ lạ này.
Chiếc mũ tựa như một cặp sừng to được những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình giữ gìn, chăm chút và nó ngày càng đồ sộ theo thời gian vì lượng tóc được tích thêm.
Chiếc mũ trở thành vật gia truyền từ đời này sang đời khác, đến hàng trăm năm. Chiếc mũ được trao lại khi con, cháu gái của gia đình đó đi lấy chồng.
Trước kia, đàn ông của tộc người này cũng có chiếc mũ như vậy. Tuy nhiên, hiện họ không còn giữ phong tục này nữa.
Theo truyền thuyết, người Miêu coi con bò là vật linh của họ. Để thể hiện lòng tôn kính với loài vật này người Miêu đã tạo cho mình chiếc mũ có hình cặp sừng để hy vọng có được sức mạnh như loài vật này.
Việc giữ gìn và dùng tóc của tổ tiên để lại cũng là cách họ tưởng nhớ và thể hiện lòng tôn kính về những người đã khuất.
Không chỉ biết đến với tộc người có chiếc mũ làm từ tóc của những người quá cố, tộc người này còn nổi tiếng với những bài thuốc mật truyền ‘thần kỳ’ từ bao đời nay.
Người Miêu tự hào rằng, họ chủ động được giới tính con cái của họ một cách dễ dàng. Họ chi rằng, chỉ cần uống một loài thuốc mật truyền sau khi giao hợp là đứa con thứ 2 của họ sẽ có giới tính khác với anh, chị chúng
Phương thuốc này là sự kết hợp của hơn chục thảo dược trong vùng và chỉ được truyền bí mật giữa những người phụ nữ với nhau.
Tộc người Miêu sừng dài còn được cả thế giới biết tới với tục cải táng người chết bằng cách treo quan tài trên vách núi đá cao hàng trăm mét bên vực thẳm, sông, suối.
Nhiều quan tài an vị trên những vách đá lâu tới mức mà những người già trong gia đình không biết nó nằm trên đó tự khi nào và làm thế nào nó được đặt trên đó.
Mục đích của việc treo quan tài của người chết lên cao nhằm tránh sự quấy nhiễu của thú vật, kẻ thù… và đặc biệt đó là cách tiết kiệm đất canh tác cho làng.
 

Mặc dù, hiện người Miêu sừng dài không còn mai táng người chết bằng cách treo lên vách núi nhưng hình thức huyền quan này vẫn là một bí ẩn với các nhà khoa học và con cháu tộc người Miêu sừng dài trong xã hội ngày nay.

 

Theo Báo Mới, VTC News.

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x