Nông dân Trung Quốc tự chế tạo thành công xe tăng, tàu ngầm

31/08/14, 18:39 Chuyện lạ

Chưa từng được trải qua đào tạo mà chỉ thông qua quá trình tự mày mò, nghiên cứu nhưng các nông dân ở Trung Quốc vẫn có thể chế tạo thành công tàu ngầm, xe tăng, ô tô, xe đua..

Tàu ngầm
1-1408932966_660x0

Tàu ngầm tự chế của anh Zhang Wuyi  có chiều dài 4,6 m được làm từ các bộ phận của một thuyền buồm nhỏ. Nó được Zhang cùng bạn bè hoàn thiện trong 25 ngày. Theo Zhang, tàu ngầm có thể di chuyển với vận tốc 20 km/h trong khoảng 10 giờ.  Bên trên là hình ảnh con tàu đang  được thử nghiệm ở sông Moshui, Vũ Hán.

 Xe đua
2-1408932967_660x0

Người đàn ông này từng bị cảnh sát bắt giữ trong 5 ngày vì lái xe đua tự chế đi trên đường phố ở tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát cho biết họ phát hiện ông Zhu Runqiang, 47 tuổi đang  lái phương tiện khác thường trên vào ban đêm. Zhu cho biết khi đó ông đang thử nghiệm xe sau khi chế tạo và chỉ dám đi thử vào ban đêm, khi có ít phương tiện di chuyển trên đường.

 Ô tô điện
3-1408932967_660x0
 Ông Li là một cảnh sát giao thông đã nghỉ hưu, ông có sở thích theo dõi chương trình truyền hình có tên là ” Love Invention”. Người đàn ông này chưa từng được đào tạo về kỹ thuật nhưng  ông đã vận dụng những kiến thức tích lũy được từ sách vở và kinh nghiệm của một số thợ cơ khí để hoàn thiện chiếc xe này. Chiếc xe có thể tiến lên phía trước, rẽ hay đổi hướng bằng cách sử dụng bàn đạp. Nó có thể chạy được 60 km sau một lần nạp điện.
“Tổ kén”
5-1408932967_660x0

“Tổ kén” của Yang Zongfu được thiết kế với hy vọng có thể hỗ trợ cho các trường hợp khẩn cấp khi gặp thiên tai và thảm họa. Nó có đường kính khoảng 4 m, chịu được nhiệt độ lên đến 1.700 độ C và tác động của một lực khoảng 350 tấn. Theo Yang “tổ kén” này  có thể đảm bảo cho một gia đình sống an toàn trong 10 tháng.

 Thủy phi cơ 
6-1408932968_660x0
 Xiong Tianhua và Chen Baolong đã chế tạo và thử nghiệm thành công một chiếc thủy phi cơ. Nó có thể chở hai người và có sải cánh dài khoảng 2m, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc máy bay được tiến hành ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Được biết, 2 người đã thiết kế và lắp đặt nhiều máy bay khác nhau trong 10 năm trước khi chế tạo thành công chiếc thủy phi cơ này.

 Máy bay phản lực

7-1408932968_660x0
Yang Shijun, một người dân ở tỉnh Cát Lâm đã dành dụm hơn 100.000 nhân dân tệ để chế tạo chiếc máy bay phản lực này, anh đã mất khoảng 1 năm để hoàn thành nó. Chiếc phi cơ có tên No.1 Jinhai, dài 5 m, sải cánh dài 9,5 m, nặng 110 kg. Chuyến bay thử nghiệm sẽ được tiến hành ngay sau khi Yang được cấp phép.
 Xe tăng
8-1408932968_660x0

Jian Lin, 31 tuổi, từng phụ trách công việc sửa chữa máy bay trong thời gian phục vụ ở quân đội. Khi trở về nhà, Jian đã tự chế tạo một chiếc xe tăng đồ chơi để làm quà tặng cho con trai. Ý tưởng về chiếc xe tăng thật xuất hiện khi cậu con trai 6 tuổi của anh làm hỏng chiếc xe tăng đồ chơi và đòi mua một món đồ chơi mới.

 Theo Telegraph, Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x