2 mẹ con không có tay nhưng vẫn sống hạnh phúc

30/08/14, 14:20 Cuộc sống

Mặc dù không có tay, nhưng 2 mẹ con bà Bannon ở Mỹ vẫn sống một cách hạnh phúc, đồng thời có thể tự làm mọi việc từ nhỏ nhất..

Bà Bannon 35 tuổi, bị một hội chứng bệnh tim di truyền dẫn đến tay bị tật hiếm gặp. Tuy nhiên, Bannon đã không để tình trạng khuyết tật ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình, bà đã sử dụng đôi chân thay cho hai bàn tay của mình để làm tất cả công việc. Cha mẹ Bannon chỉ có thể phát hiện ra tình trạng của con gái khi bà được sinh ra. Từ khi còn nhỏ Bannon đã được cha mẹ chăm sóc, nuôi dạy bằng tình yêu thương vô bờ bến. Cha mẹ đã dạy cô cách sử dụng đồ dùng, cách trang điểm và thậm chí cả cách may vá. Bà nói: “Cha mẹ dạy tôi học cách đi bộ và mặc quần áo. Tôi đã thử sử dụng tay giả nhưng cảm thấy không thoải mái , vì thế năm 12 tuổi tôi đã bắt đầu làm tất cả mọi thứ với đôi chân của mình…”

Sau khi tốt nghiệp trung học, Bannon đã trở thành một giáo viên tiểu học, năm 24 tuổi, Bannon đã gặp được người chồng tương lai tại phòng tập thể dục. Bà nói: “Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì anh ấy không hề cảm thấy bối rối với sự khuyết tật của tôi, anh ấy thích sự độc lập của tôi. Chẳng bao lâu sau hai chúng tôi đã đi vào lễ đường để thành hôn”.

Sau khi mang thai, các bác sĩ nói với tôi rằng do ảnh hưởng của hiện tượng di truyền thai nhi có khả năng sẽ mắc bệnh giống tôi. Tôi không biết việc sinh ra một đứa trẻ như vậy là đúng hay sai, nhưng tôi và chồng rất muốn có một đứa con. “Khi siêu âm, chúng tôi biết đứa bé cũng không có hai tay, mặc dù có chút lo lắng nhưng tôi tin rằng cháu sẽ có một sống một cuộc sống bình thường, giống như tôi”. Sau khi đứa con của chúng tôi được sinh ra, cháu  phải tiến hành điều trị trong bệnh viện hai tháng mới có thể về nhà.

Bannon nói: “ Sau khi được phẫu thuật đứa bé đã  phục hồi hoàn toàn, tôi đã trở thành một bà mẹ. Tôi đeo một tấm chăn mềm ở cổ và mang bé suốt bên mình…” Bannon nói đợi đến khi con trai lớn hơn một chút sẽ  dạy cho con tất cả các kỹ năng cần thiết cùng thái độ lạc quan của mình.

Timmy năm nay 9 tuổi, giống hệt mẹ, cũng tàn tật nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống  của cậu. Cậu tham gia học bơi, học taekwondo, và giống như bao cậu bé cùng tuổi  khác, cậu cũng ưa thích chơi các trò chơi video, chỉ khác một điều là Timmy sử dụng các ngón chân để điều khiển.

Bannon nói: “Timmy giống như bất kỳ cậu bé nào khác. Cậu làm bài tập về nhà, chơi xếp hình Lego, tự dọn dẹp phòng của mình… Mặc dù những nút khóa trên quần áo gây ra không ít rắc rối cho cậu nhưng cậu vẫn rất lạc quan và tôi thật sự cảm thấy rất tự hào về Timmy. Nhưng có lẽ tôi sẽ không sinh thêm con, bởi vì tôi không thể chịu được khi lại thấy chúng có cùng vấn đề về tim”.

Bà Bannon có kế hoạch trở thành một nhà diễn thuyết, để có thể giúp đỡ những người khuyết tật có hoàn cảnh tương tự. Bà nói: “Tôi muốn nâng cao nhận thức của công chúng về tình trạng khuyết tật này, và chỉ ra rằng những người khuyết tật cũng có thể có một cuộc sống đầy đủ và phong phú”.

Theo Vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x