Người dân nhọc nhằn đi xe máy hàng ngàn km về quê tránh dịch

07/10/21, 09:55 Việt Nam

Từ sáng ngày 5/10, nhiều đoàn xe máy của người dân từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch đã đến địa phận Hà Nội, dự kiến trong những ngày tiếp theo sẽ vẫn còn rất nhiều người dân đổ về các tỉnh phía Bắc.

Người dân nhọc nhằn đi xe máy hàng ngàn km về quê. (Ảnh qua Kênh 14)

Theo báo Doanh nghiệp & Tiếp Thị, ngay sau khi các tỉnh thành phía Nam ra thông báo nới lỏng hoạt động và cho phép người dân trở về quê, thì rất nhiều người đã chọn phương án tạm xa nơi làm việc sau thời gian dài gắn bó.

Nhiều tỉnh thành đã chủ động tổ chức đưa người dân về quê bằng tàu hỏa, xe khách hoặc máy bay nhưng có nhiều nơi do đường sắt chưa hoạt động hoặc các đường bay nội địa chưa nối lại nên người dân đành tự tổ chức thành đoàn xe máy để đi về. 

Cuộc hành trình về nhà vô cùng gian nan, vất vả, nhất là đối với người dân ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đồng bào người H’Mông ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu… phải vượt qua chặng đường hơn 2000km để trở về quê hương.

Hành trình giữa đêm tối của đôi vợ chồng trẻ với đứa lớn được địu phía sau và đứa nhỏ ngồi phía trước, thi thoảng đứa con nhỏ vẫn rúc vào bú mẹ để ngủ. (Ảnh qua Kênh 14)

Có những gia đình chở theo con cái còn nhỏ, vì thế mà chặng đường đã vất vả nay lại càng vất vả hơn. Họ đã không còn cách nào khác, “ở lại thì không trụ được nữa. Chỉ thương các con còn quá nhỏ”.

Một cặp vợ chồng về Hà Giang vì quá mệt không theo kịp đoàn nên buộc phải dừng lại nghỉ tại ngã 4 Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi. 

Để đảm bảo an toàn cho những người này, lực lượng CSGT đội 7 đã đề nghị đoàn dừng xe dưới gầm cầu vượt vành đai 3 để ăn uống, nghỉ ngơi chờ đoàn tiếp theo qua sẽ nhập đoàn.

Trẻ nhỏ theo cha mẹ đi xe máy vượt hàng ngàn km từ miền Nam trở về các tỉnh vùng núi phía Bắc tránh dịch. (Ảnh qua Kênh 14)

Mệt nhoài sau chuyến hành trình dài, những đứa trẻ chẳng còn thiết trêu đùa nhau. Chúng ngồi bệt xuống nền đất, có em tranh thủ chợp mắt sau hành trình trắng đêm cùng bố mẹ chạy  xe máy về quê.

19 giờ tối cùng ngày (5/9), hàng trăm người dân đã tới chốt kiểm soát dịch vào Hà Nội tại khu vực cầu Giẽ huyện Phú Xuyên. Tại đây, mọi người sẽ được khai báo y tế rồi được CSGT Hà Nội hỗ trợ, dẫn đoàn di chuyển hơn 100km để bàn giao cho CSGT Phú Thọ.

Sau 2, 3 ngày liên tục di chuyển, mọi người đều vô cùng mệt mỏi, tuy nhiên vì sợ lạc đường hoặc hỏng xe không có người hỗ trợ nên họ quyết tâm đi ngày, đêm theo đoàn. 

Hàng trăm người dân ngồi chờ đợi tại chốt kiểm soát dịch vào Hà Nội. (Ảnh qua Kênh 14)

Ngoài đồ dùng cá nhân, điện thoại liên lạc thì mỗi xe máy đều trang bị thêm chiếc can hoặc chai nhựa để đựng xăng dự trữ.

Dự kiến trong những ngày tiếp theo sẽ vẫn còn rất nhiều người dân đổ về các tỉnh phía Bắc để về quê tránh dịch.

Một số hình ảnh khác:

(Ảnh qua Kênh 14)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x