Trào lưu mạo hiểm với trượt ván núi lửa ở Nicaragua

23/08/14, 18:21 Cuộc sống

Mặc dù ngọn núi lửa Cerro Negro ở Nicaragua vẫn đang còn hoạt động nhưng đây vẫn là nơi thu hút khá nhiều du khách ưa thích mạo hiểm đến để… trượt ván.

volcano-boarding-nicaragua-woe1

Trượt ván trên sườn núi lửa Cerro Negro ở Nicaragua là một môn thể thao khá mới, bắt đầu vào năm 2005 và được khởi xướng bởi một người đàn ông Úc là Darryn Webb. Ông là người quản lý của Bigfoot Hostelin, một nhà nghỉ tại thành phố Leon và là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn trượt tuyết. Tuy nhiên, trượt ván núi lửa khác với trượt tuyết, chúng sử dụng những kỹ thuật hoàn toàn khác biệt.

Vì nó là một môn thể thao mới nên thiết bị vẫn còn đơn giản và thô sơ. Những người tham gia có thể đứng hoặc ngồi trên một mảnh ván ép thô đã được gia cố bằng kim loại và formica. Ván trượt có thể trượt xuống dốc với tốc độ lên đến 22,5m/s. Nguy hiểm khi tham gia trò chơi này là đầu gối có thể bị thương bởi than và những đợt phun trào của núi lửa. Lần cuối cùng núi lửa hoạt động là vào năm 1999, đây cũng là lý do đang được các cơ quan chức năng cảnh báo.

Đến thời điểm này, Cerro Negro là nơi duy nhất trên thế giới diễn ra môn thể thao này.

volcano-boarding-nicaragua-woe2

volcano-boarding-nicaragua-woe3

volcano-boarding-nicaragua-woe4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

volcano-boarding-nicaragua-woe6

volcano-boarding-nicaragua-woe8

volcano-boarding-nicaragua-woe7

[email protected]

Theo Whenonearth

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x