Đóng cửa 23 siêu thị Vinmart, Vinmart+ vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19

03/08/21, 10:13 Việt Nam

Báo Tiền Phong cho hay, 8 siêu thị Vinmart và 15 cửa hàng Vinmart+ phải đóng cửa vì liên quan các ca nhiễm COVID-19 của nhà cung cấp thực phẩm Thanh Nga.

Đại diện VinCommerce cho biết công ty đã cho đã cho đóng 23 siêu thị để phục vụ công tác phòng chống dịch. (Ảnh qua VnExpress)

Hôm 2/8, đại diện VinCommerce (chủ sở hữu chuỗi siêu thị Vinmart, VinMart+) cho biết, liên quan các ca mắc COVID-19 của nhà cung cấp thực phẩm – Công ty Thanh Nga (đơn vị cung cấp thịt cho một số siêu thị, cửa hàng của VinCommerce tại Hà Nội), phía công ty đã cho đóng 23 siêu thị để phục vụ công tác phòng chống dịch.

23 siêu thị Vinmart, VinMart+ bị đóng cửa gồm:

Theo đại diện VinCommerce, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về danh sách hàng trăm siêu thị, cửa hàng thuộc VinCommerce có tiếp xúc F0, có nguy cơ làm lây nhiễm dịch trong cộng đồng là thông tin không chính xác. Các siêu thị, cửa hàng trong diện tạm dừng đã phối hợp cùng y tế địa phương tiến hành truy vết, cách ly y tế; phun khử trùng và thực hiện mọi biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Báo VnExpress thông tin, sáng 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) phát đi thông báo khẩn cấp tìm người có liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga (địa chỉ 82/651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng), trong thời gian kể từ ngày 14/7 đến 1/8/2021.

Trước đó, đêm 1/8, CDC Hà Nội đã có báo cáo nhanh về 21 ca nhiễm vừa được phát hiện tại Công ty thực phẩm Thanh Nga và là nơi giao hàng cho hàng chục siêu thị lớn ở Hà Nội.

21 ca này bắt đầu từ bệnh nhân V.N.A., nữ, sinh năm 2000 ở Văn Chương, Đống Đa, là sinh viên thực tập tại Công ty thực phẩm Thanh Nga (ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng) đến hết ngày 30/7.

Tính từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.076 ca nhiễm mới, trong đó các ca phát hiện qua xét nghiệm người ho sốt và người liên quan tăng cao, 58 ca nguyên phát (ca ban đầu) và 406 ca thứ phát (các F lây nhiễm).

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x