Hai người phụ nữ nhẫn tâm bỏ bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bên đường trong đêm

24/05/21, 14:17 Việt Nam

Trong lúc đi tập thể dục, ông Dương phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong túi xách bị bỏ rơi nên đã cùng người dân trong khu vực đưa bé vào trạm y tế.

Bé trai sơ sinh bỏ trong túi xách được người dân phát hiện bỏ bên đường. (Ảnh qua Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 22/5, ông Văn Đình Dương (48 tuổi) đi tập thể dục thì phát hiện bên lề đường ở khu đất trống đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có một chiếc túi khả nghi, bên trong văng vẳng có tiếng trẻ em khóc. 

Nghi ngờ nên ông lại gần xem thì phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn. 

Hốt hoảng, ông Dương gọi người dân xung quanh hỗ trợ cùng đưa bé tới trạm y tế gần đó kiểm tra sức khỏe, đồng thời báo cáo vụ việc tới lực lượng chức năng địa phương.

Khu vực người dân phát hiện bé trai sơ sinh. (Ảnh cắt từ clip)

Theo một camera nhà người dân gần đó ghi lại, vào 1 giờ 8 phút cùng ngày (22/5), có hai người phụ nữ đi trên một xe máy cầm chiếc túi này mang vào khu đất trống, rồi cả hai cùng lên xe vội vàng rời đi không thèm ngoái lại dù chỉ một lần.

Chiều cùng ngày (22/5), một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B xác nhận sự việc và cho biết bé trai này hiện sức khỏe đã ổn định, đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp, bé nặng 3,2kg. Thời gian tới, UBND xã sẽ làm thủ tục thông báo đăng tìm người thân cho bé.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x