Bé gái 13 tuổi đi lạc từ Hải Dương lên Hà Nội được tài xế tốt bụng đưa về nhà

13/04/21, 09:53 Việt Nam

Vì bị gia đình mắng việc học hành lại quá nhớ dì nên bé gái 13 tuổi đã đạp xe 7 tiếng đồng hồ từ Hải Dương lên Hà Nội, nhưng do không nhớ đường nên đã đi lạc ra tận ngoại thành Thủ đô. May mắn em gặp được nam tài xế taxi tốt bụng đưa về tận nhà.

Hình ảnh nam tài xế và xe taxi được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.(Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền câu chuyện về việc một bé gái 13 tuổi vì bị gia đình mắng và quá nhớ dì nên đã tự đạp xe 7 tiếng đồng hồ từ Chí Linh, Hải Dương đến huyện Thạch Thất, Hà Nội nhưng lại bị lạc và may mắn được tài xế hãng taxi G7 đưa cả người và xe về nhà trong đêm.

Theo nội dung bài viết, bé gái 13 tuổi vì bị gia đình mắng chuyện học hành và nhớ dì nên đã đạp xe đi từ 13 giờ trưa ngày 10/4 từ Hải Dương lên Hà Nội để tìm dì nhưng do không nhớ chính xác địa chỉ nên cháu bé đi lạc theo Đại lộ Thăng Long ra tận ngoại thành Hà Nội.

Rất may, vào khoảng 22 giờ 30 bé gặp được một tài xế taxi tốt bụng, người này đã đưa bé về tận nhà ngay trong đêm. Tài xế trong câu chuyện trên chính là anh Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ. 

Chiếc xe anh Vũ đưa cháu bé trở về nhà. (Ảnh qua báo Eva)

Chia sẻ với phóng viên về sự việc trên vào chiều ngày 12/4, anh Vũ kể, vào đêm ngày xảy ra vụ việc 10/4), khi anh đang chạy xe ở khu vực gần Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) đoạn cầu chui hầm đường Đại lộ Thăng Long thì có 2 khách nam bắt xe đi Lai Châu.

Tuy nhiên do đường xa nên anh không nhận khách, sau đó một người trong số đó nói rằng có bé gái hỏi đường, nếu anh biết đường chỉ giúp cho bé.

Thấy vậy, anh hỏi thì bé nói muốn tìm về nhà dì ở Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhưng lại không nhớ rõ địa chỉ và không nhớ cả số điện thoại. Thấy trẻ con một mình ở ngoài đường lúc đêm nguy hiểm, anh có ý hỏi số điện thoại của gia đình để phụ huynh tới đón cháu về. Tuy nhiên do sợ nói ra bố mẹ sẽ mắng nên cháu chỉ biết im lặng vì trước khi đi cháu không nói cho bố mẹ biết. 

Lúc này, anh Vũ nói rằng sẽ đưa cháu về Hải Dương nhưng bé không đồng ý, chỉ muốn về nhà dì. Anh Vũ phải “nịnh” bé về nhà sẽ không bị trách mắng cháu mới đồng ý.

.“Cháu nói về nhà sẽ bị bố mẹ mắng, phạt nên sợ. Tôi phải “nịnh” cháu rằng về nhà sẽ xin bố mẹ cho cháu, mãi sau cháu mới đồng ý. Khi cháu đồng ý, tôi cho xe đạp vào cốp và chạy thẳng về Chí Linh, tới nơi đã quá 12 giờ đêm”, anh Vũ chia sẻ.

Khi đưa bé về tới nhà, cả gia đình vẫn đang sốt sáng đi tìm con ở các ngả, thấy cháu về nhà an toàn, mọi người chạy ra ôm bé òa khóc. “Trước kia cháu tôi cũng tầm tuổi đó bị lạc đường, cả gia đình nháo nhác đi tìm và lo lắng không yên. Khi biết chuyện của bé này, nghĩ tới gia đình cháu chắc cũng đang sốt sắng như vậy nên tôi chỉ mong đưa cháu về nhà càng sớm càng tốt”, anh Vũ chia sẻ.

Chiếc xe đạp cháu bé dùng để đi từ Hải Dương lên Hà Nội. (Ảnh qua Saotars)

Gia đình cháu bé muốn gửi chút tiền cảm ơn nhưng anh Vũ nhất định không nhận và chỉ lấy đủ số tiền xăng rồi đi.

Sau khi về lại nhà ở Hà Nội, anh đi ngủ và không kể chuyện với ai. Chỉ đến hôm sau, khi vợ anh nhận được cuộc điện thoại cảm ơn của gia đình cháu bé và thấy nhiều người thể hiện sự cảm phục, ca ngợi lòng tốt của chồng mình trên mạng xã hội thì mới biết và hỏi chuyện anh.

“Việc tôi làm là hết sức bình thường không có gì to tát cả, mọi ngày khi đi chạy xe, thấy những cụ già, phụ nữ đi bộ tôi vẫn hay cho họ đi nhờ bởi tôi nghĩ đó là việc nên làm”, anh Vũ nói.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

    Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

    Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

x