Thấy vợ lội sông bị trượt chân, chồng quyết tâm tự xây cầu suốt 5 năm tặng vợ

12/03/21, 16:13 Cuộc sống

Xót xa khi thấy vợ bị ngã khi lội qua sông, một người chồng đã quyết định tự tay xây cầu cho vợ. Anh đã mất 5 năm để hoàn thành công trình này và điều đặc biệt là cây cầu được xây chỉ bằng phương pháp dân gian và thủ công.

Cây cầu mà hai vợ chồng Triệu Chấn Thư tự tay xây trong suốt 5 năm. (Ảnh qua macfun.cn)

Gần đây, trên trang ETToday có đăng một câu chuyện vô cùng cảm động về tình nghĩa vợ chồng.

Câu chuyện diễn ra tại một thôn nhỏ ở huyện Tân Hoàng, thành phố Thạch Gia Trang, Hồ Bắc, Trung Quốc. Người chồng là Triệu Chân Thư và vợ là Yến Ái Duy. Năm 1984, họ bắt đầu hẹn hò thông qua mai mối rồi làm đám cưới. Cuộc sống thôn quê tuy bình dị nhưng vô cùng đầm ấm. Cả hai sau đó sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái.

Vào một ngày năm 2001, hai vợ chồng đang lội qua một con sông cạn để về nhà thì không may người vợ trượt chân ngã xuống nước. Thấy vậy, Triệu Chấn Thư liền chạy đến đỡ vợ dậy và ấm ức nói: “Anh sẽ xây một cây cầu cho em”.

Yến Ái Duy tâm sự, khi nghe chồng nói như vậy thì vô cùng xúc động nhưng cũng chỉ nghĩ chồng đang nói đùa. Tuy nhiên đến khoảng 2 năm sau, khi thấy chồng bắt đầu đẩy xe chở đá về thì cô mới tin chồng làm thật.

Triệu Chấn Thư quyết tâm xây cầu tặng vợ. (Ảnh qua macfun.cn)

Hành trình 5 năm xây cầu gian nan 

Thời gian đầu, để chọn địa điểm xây cầu, Triệu Chấn Thư phải dành nhiều ngày đi bộ quanh bờ sông quan sát và chọn 2 vị trí tốt nhất làm móng cầu. Sau đó, anh chôn hai tảng đá lớn ở hai bên bờ sông.

Tiếp đến, Triệu Chấn Thư đục đẽo hai tảng đá to khác để lấy đá đắp cầu và dựng khung gỗ để làm phần khung cầu. Những ngày tiếp theo anh miệt mài vận chuyển các hòn đá lớn bỏ vào khung gỗ và nén chặt chúng lại. Sau khi chất đầy đá thì khung gỗ được dỡ bỏ.

Triệu Chấn Thư chia sẻ, tất cả những gì anh làm đều bằng phương pháp dân gian và thủ công nên vô cùng vất vả. Thấy chồng một mình cực nhọc, Yến Ái Duy cũng dốc sức giúp đỡ chồng. Cả 2 đã vận chuyển hơn 20.000 hòn đá trong vòng 5 năm. 

Những dụng cụ xây cầu thô sơ của hai vợ chồng. (Ảnh qua macfun.cn)

Cuối cùng đến mùa đông năm 2008, cây cầu cũng hoàn thành với chiều dài 24m, rộng 4m và cao 6m. 

Người vợ kể vào thời điểm hoàn thành công trình, Triệu Chấn Thư đã vui mừng đứng trên cây cầu hét lớn như một đứa trẻ: “Tôi thành công rồi, tôi thành công rồi”.  

Khoảnh khắc đó khiến Yến Ái Duy vô cùng xúc động, cô chia sẻ: “Chắc chắn là phải cảm động rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ làm được điều này”. 

Chắc hẳn, hai vợ chồng cô sẽ không bao giờ quên được những khó khăn vất vả khi xây cầu cũng như niềm hạnh phúc vỡ òa khi nó được hoàn thành. Giờ đây, cây cầu không chỉ là lối đi an toàn cho gia đình cô và người dân xung quanh mà còn là chứng tích cho tình nghĩa sắt son của 2 vợ chồng.

Để ghi nhớ công sức của anh chị, người dân nơi đây đã đặt tên cho cây cầu là cầu Phu Thê. Còn con đường nơi vợ chồng Triệu Chấn Thư và Yến Ái Duy sống được gọi là “Thạch Kiều Hồ Đồng”.

Cây cầu được người dân đặt tên là cầu Phu Thê.(Ảnh qua macfun.cn)

Thanh Nga(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x