Hành khách ăn vội 30kg cam trong 30 phút để không phải trả quá cước hành lý

03/02/21, 16:45 Trung Quốc

Sau khi ăn xong ba yến cam trong vòng 30 phút để không phải trả thêm 47 USD tiền cước hành lý, 4 hành khách đã bị loét miệng ngay sau đó, theo Global Times.

Theo đó, trong chuyến du lịch Côn Minh tháng 1, bốn hành khách này đã mua một thùng cam giá 7,8 USD để mang về quê nhà làm quà. 

Tuy nhiên, khi làm thủ tục tại sân bay của tỉnh Vân Nam, họ được thông báo hành lý quá cân và phải đóng thêm 47 USD (khoảng 1 triệu đồng).

Một trong bốn vị khách trên cho biết họ không đủ khả năng chi trả số tiền trên do đã trả quá nhiều chi phí trong quá trình du lịch. Vì vậy cả bốn người quyết định ăn hết thùng cam nặng 30kg ngay tại quầy cân hành lý. 

Các vị khách ăn cam ngay tại sân bay được chụp lại. (Ảnh qua Sina)

Do ăn quá nhiều cam chua một lúc, các vị khách đã bắt đầu bị loét miệng ngay sau đó. “Chúng tôi cứ đứng đó và ăn hết tất cả, mất khoảng 20-30 phút. Chúng tôi không bao giờ muốn ăn thêm quả cam nào nữa”, một trong bốn vị khách trên cho biết.

Được biết, việc phải trả thêm phí khi mang theo hành lý quá nhiều là chuyện bình thường ở các sân bay. Tuy nhiên, không phải ai cũng còn đủ tiền và sẵn lòng trả thêm nên vài người đã có những cách xử lý ít ai ngờ tới.

Câu chuyện của 4 vị khách kia đã gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng 

hài hước chỉ cách để cả 4 người không bị loét miệng, có bạn đọc lại tận tình hướng dẫn phương pháp để hành khách vẫn mang được cam về mà không phải đóng thêm tiền.

Hãy ăn một vài quả và tặng số còn lại cho những người gần đó bạn đã không loét miệng”, “Sao họ không chia số cam làm 4, và mỗi người xách 7 kg hành lý xách tay lên máy bay. Như vậy họ vẫn mang được quà về”… là một trong những bình luận của bạn đọc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x