Cô gái mua bánh ủng hộ người bán rong, không ngờ nhận được điều bất ngờ

20/12/20, 17:22 Cuộc sống

Muốn giúp đỡ người bán hàng rong trong đêm mưa lạnh, Quyên đã cố ý ghé mua vài bịch bánh, nhưng không may lại quên mang tiền. Không ngờ, hành động của người bán rong đã khiến cô không khỏi xúc động.

Theo Zing, đó là một buổi tối tháng 12 trời mưa rét mướt ở Đà Nẵng. Như thường lệ trên đường đi làm về, cô gái Nguyễn Thị Quyên (22 tuổi) lại bắt gặp người đàn ông trung niên bán bánh phồng tôm trên cầu sông Hàn. Chú đội mũ lưỡi trai, mặc áo mưa ngồi bên túi bánh lớn chưa bán hết.

Người đàn ông trung niên bán bánh phồng tôm trên cầu sông Hàn, Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Thương người đàn ông đáng tuổi cha chú phải lặn lội mưa gió mưu sinh, cô dừng xe mua ủng hộ chú vài túi bánh thì phát hiện không mang theo ví bên mình.

Cô gái trẻ ái ngại nói với người bán hàng rong: “Con xin lỗi, con không nhớ bỏ quên ví ở đâu, chú thông cảm giúp con. Ngày mai con sẽ quay lại mua cho chú”

Thế nhưng không ngờ, người bán hàng rong đã nhanh tay dúi bịch bánh phồng tôm vào tay cô rồi nói: “Con cứ cầm về đi, chú cho đó”. Quyên nhất quyết không nhận, nhưng người đàn ông vẫn cười rồi tự treo túi bánh lên xe cô và nói thêm: “Con cứ cầm mà ăn”.

Bất ngờ trước sự nhiệt tình và tốt bụng của người bán rong, Quyên vừa cảm động vừa áy náy. Đi được một đoạn cô quyết định mượn tiền của một người bạn gần đó rồi quay lại.

Thấy cô gái trẻ trở lại, người bán hàng rong nhận ra và hỏi cô quay lại làm gì vậy. Quyên cười và gửi lại chú tiền bánh, cô còn cố ý biếu thêm chú chút tiền để cảm ơn. Ban đầu chú từ chối nhưng trước lòng chân thành của cô gái, cuối cùng chú cũng nhận và cúi đầu cảm ơn.

Quyên cho biết người bán hàng rong trên cầu vốn là trụ cột gia đình, hoàn cảnh rất nghèo khó. Chiều tối nào chú cũng đạp xe chở bao bánh phồng tôm đến ngồi bán tới khuya, bán hết mới đạp xe về.

Ấn tượng với người bán hàng rong tốt bụng, Quyên đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Không ngời bài đăng của cô nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã dành lời khen cho cô gái trẻ tốt bụng cùng người bán hàng rong tuy hoàn cảnh còn gian khó nhưng vẫn luôn giàu lòng nhân ái.

Chia sẻ với Zing, Quyên còn cho biết cô đăng tải câu chuyện này với hy vọng mọi người có thêm niềm tin và yêu đời. “Chú tầm tuổi cha mình, đáng lẽ giờ phải ở nhà nghỉ ngơi, vui chơi với con cháu. Thế nhưng, chú lại tất bật mưu sinh không kể nắng mưa. Nhiều lúc cứ than sao mình khổ, sao mình nghèo, khi nhìn xuống thì vẫn còn biết bao mảnh đời còn đang khốn khó, nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời, thương người. Ai cũng chỉ được sống một cuộc đời nên cứ sống hết mình và yêu thương nhau khi còn có thể”, cô gái trẻ tâm sự.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x