Trốn truy nã suốt 14 năm, về An Giang vẫn giả cán bộ viện kiểm sát lừa gần 2 tỷ

08/12/20, 10:55 Việt Nam

Trong suốt 14 năm bị truy nã, Công vẫn sống và sinh hoạt bình thường, và chỉ bị bắt mới đây, sau khi giả làm cán bộ viện kiểm sát lừa ‘chạy án’ cho con của chị H được gần 2 tỷ đồng.

Trần Quốc Công tại cơ quan Công an TP. Long Xuyên. (Ảnh qua nld)

Trao đổi với Dân Trí vào chiều 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện bắt giữ đối tượng 14 năm trốn truy nã, tiếp tục lừa đảo.

Đối tượng này là Trần Quốc Công (SN 1969, trú tại xã Cư Pông, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk), từng bị tố giác về hành vi ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng’.

Theo điều tra ban đầu, chị P.T.N.H (SN 1983, trú tại phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) có quen biết với Công từ trước. 

Ngày 17/8, con ruột của chị H bị bắt và tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP. Long Xuyên về hành vi ‘tàng trữ trái phép chất ma túy’.

Lúc này, chị H điện thoại cho Công thì Công nói hiện đang công tác tại ‘Vụ 5 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao’ và có thể lo cho con chị H được trắng án. 

Sau đó, Công gặp chị H yêu cầu chị đưa số tiền 300 triệu đồng để lo cho từng người, chị H đồng ý đưa tiền mặt cho Công. Dù đã nhận 300 triệu nhưng Công sau đó vẫn tiếp tục yêu cầu chị H đưa tiền mặt và chuyển tiền nhiều lần cho mình với tổng số tiền lên tới 2,7 tỷ đồng.

Nhiều giấy tờ giả của Công. (Ảnh qua danviet)

Đến sáng ngày 6/12, trong lúc uống nước cùng chị H tại phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên), Công đề cập đến việc chị H liên quan đến vụ việc rửa tiền mà Cục đang điều tra, Công nói sẽ thuê luật sư nên rủ chị H đi Hà Nội, chị H đồng ý.

Sau đó, nghi ngờ Công lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đến Công an phường Mỹ Long trình báo. 

Đến khoảng 23h cùng ngày (6/12), Công bị Công an TP. Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh mời về trụ sở làm việc khi đang trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Long.

Tại cơ quan điều tra, Công xuất trình ra nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả. Bị phát hiện, Công thừa nhận việc chị H có chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng cho mình.

Điều bất ngờ là qua điều tra, xác minh nhanh, công an đã phát hiện việc Công là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã vào ngày 21/04/2006 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tức 14 năm về trước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) sau đó đã làm các thủ tục bàn giao Công cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngay chiều cùng ngày (7/12).

Riêng hành vi ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ của chị H, Công an TP. Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x