Cà Mau: Trưởng phòng say rượu lái xe va phải cháu bé 6 tuổi đã bị điều chuyển công tác

01/12/20, 09:51 Việt Nam

Lái xe khi đang say rượu và va quẹt phải một cháu bé 6 tuổi, ông Trần Quốc Quân – nguyên Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện U Minh (Cà Mau) đã bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển về nhận nhiệm vụ Phó chánh văn phòng UBND huyện U Minh.

Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện U Minh lái xe khi đang say rượu. (Ảnh qua danviet)

Trao đổi với Thanh Niên vào ngày 30/11, ông Nguyễn Vũ Nam, Trưởng phòng Nội vụ huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết đã có hình thức kỷ luật đối với ông Trần Quốc Quân, nguyên Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện U Minh, vì lái xe khi đang say rượu.

Theo đó, ông Quân đã bị cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền. Đồng thời, bị điều chuyển về nhận nhiệm vụ Phó chánh Văn phòng UBND huyện U Minh.

Trước đó, vào ngày 16/8, ông Quân điều khiển xe ô tô đi từ hướng xã Khánh Tiến về thị trấn U Minh. 

Đến khoảng 16h15 cùng ngày (16/8), khi xe đi ngang qua nhà của anh Nguyễn Bá Tòng (ấp 4, xã Khánh Tiến) thì người dân cho rằng ông Quân có va quẹt với cháu N.T.B.V (6 tuổi, con gái của anh Tòng) nên đề nghị ông dừng xe giải quyết và báo cơ quan công an. 

Theo biên bản do lực lượng CSGT Công an huyện U Minh lập, nồng độ cồn của ông Quân vào thời điểm trên là 0,873mg/l khí thở.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã phạt ông Quân 35 triệu đồng vì điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt 0,4mg/l khí thở. Ngoài ra, ông Quân cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 thời gian 23 tháng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x