Tình bạn thân thiết đến khó tin giữa ba chú gấu, sử tử và hổ

23/05/14, 21:05 Bí ẩn, Chuyện lạ

Sau khi được cảnh sát giải cứu khỏi cảnh cầm tù, ba chú gấu Baloo, sư tử Leo và hổ Shere Khan đã bắt đầu nảy sinh và dần dần bồi đắp tình bạn kỳ lạ giữa chúng với nhau.

Mặc dù trong tự nhiên là kẻ thù không đội trời chung của nhau nhưng bộ ba chú gấu, sư tử, hổ có tên lần lượt là BalooLeo và Shere Khan của một trung tâm bảo vệ động vật ở bang Georgia, Mỹ lại có thể làm rung động trái tim biết bao người bởi tình bạn đặc biệt hiếm có giữa chúng.
 
Bộ ba gấu, sư tử và chó chung sống vui vẻ bên nhau suốt 13 năm qua.
 
Được cảnh sát giải cứu trong một vụ buôn bán động vật trái phép cách đây 13 năm ở thành phố Atlanta, bang Georgia, cả 3 con vật lúc đó còn rất nhỏ, chỉ vào khoảng 2 tháng tuổi. Khi đó, BalooLeo và Shere Khan đều là thú nuôi của các ông trùm buôn ma túy. Sau khi được cảnh sát giải cứu, cả 3 được đưa về Trung tâm bảo vệ động vật Noah’s Ark ở thành phố Locust Grove, bang Georgia.
 
Trong suốt 13 năm qua, chưa bao giờ BalooLeo hay Shere Khan phải sống xa rời nhau. Chỉ có duy nhất một lần mà bộ ba phải tạm chia tay đó là thời điểm chú gấu Baloo thực hiện phẫu thuật cắt bỏ dị vật ở móng vuốt.
 
 
BalooLeo và Shere Khan ăn, ngủ và chơi đùa bên nhau.
Mặc dù chú gấu Baloo nặng tới 450kg, trong khi chú sư tử Leo và chú hổ Shere Khan cùng chỉ nặng 160kg nhưng cả ba con vật vẫn rất quấn quýt bên nhau. Cô Diane Smith, Trợ lý Giám đốc trung tâm bảo tồn động vật cho biết, tình cảm giữa Baloo và Shere Khan là thân thiết hơn hẳn vì chúng cùng thích dậy sớm, còn Leo lại thích dành phần lớn thời gian vào việc ngủ.
 
Hầu như mỗi ngày, BalooLeo và Shere Khan đều cùng ăn, ngủ và chơi đùa. Khi muốn thể hiện tình cảm, chúng sẽ tựa đầu vào nhau như thể cư xử với anh chị em ruột thịt của mình. Chính vì sự gắn bó thân thiết kỳ lạ này mà các nhân viên của trung tâm bảo tồn động vật Noah’s Ark cũng lo sợ chúng không thể nào sống tách rời khỏi nhau.
 
Hầu như chúng chưa bao giờ sống tách rời nhau.

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x