Khi xưa tượng Phật rơi lệ báo trước tai họa, ngày nay tượng Đức Mẹ rơi lệ báo hiệu điều gì?

11/08/20, 15:54 Tiên Tri

Thiên tai nhân họa xảy ra cũng đều là do nghiệp lực con người tích tụ mà thành, nhưng “ông trời có đức hiếu sinh”, Thần Phật từ bi vẫn luôn tìm cách để cảnh báo cho con người trước khi thảm họa diễn ra.

Hình bức tượng Đức Mẹ “rơi lệ” một cách kỳ lạ và nước mắt trông giống như máu. (Ảnh: Blog.obitel-minsk)

Tượng Phật ba lần rơi lệ

Có một ngôi chùa tên là Bình Đẳng, được xây dựng bởi Vũ Mục Vương (Nguyên Hoài, con trai thứ 5 của Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế) ở Lạc Dương, kinh thành Bắc Ngụy dưới thời kỳ Nam Bắc triều. Ngoài cổng chùa có một pho tượng cao hơn 9m rất uy nghi.

Vào giữa tháng 12 năm Hiếu Xương thứ ba thời Bắc Ngụy Hiếu Minh Đế (năm 527), đôi mắt tượng Phật không ngừng rơi lệ, toàn thân ướt đẫm. Khi tin tức được lan truyền, già trẻ trai gái thành Lạc Dương đều đổ xô đến xem, biển người chen chúc ở trước chùa Bình Đẳng. 

Một nhà sư dùng một miếng bông sạch để lau nước mắt trên tượng Phật, trong nháy mắt sợi bông đã ướt sũng, nên ông lại thay một miếng khác, không bao lâu lại ướt sũng. Dù có lau nước mắt cho tượng Phật như thế nào cũng không hết. Cứ như vậy, bức tượng Phật rơi lệ trong ba ngày mới dừng lại.

Vào tháng 4 năm sau, Nhĩ Chu Vinh (493 – 530) dẫn một đội quân vào Lạc Dương, giết chết hơn 2.000 hoàng thân quốc thích và quan lại, người dân thì chết nhiều vô kể.

Vào tháng 3 năm Vĩnh An thứ hai thời Hiếu Trang Đế (năm 529), tượng Phật này lại bắt đầu rơi lệ, và người dân kinh thành lại ùn ùn kéo đến xem. Vào tháng 5, Bắc Hải Vương Nguyên Hạo tự xưng hoàng đế với sự giúp đỡ của Nam Lương và dẫn quân vào Lạc Dương, Hiếu Trang Đế buộc phải rút về phía Bắc đến Sơn Tây. Vào tháng bảy, Bắc Hải Vương bị đánh bại, năm nghìn con em Giang Hoài mà ông dẫn theo đều trở thành tù nhân, không ai trong số họ trở về.

Vào năm Vĩnh An thứ ba (năm 530), tượng Phật này lại rơi lệ như trước, từ kinh nghiệm hai lần trước, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ lo lắng, lòng như lửa đốt, không còn tâm trí nào để đến xem nữa. Đến tháng 12, Nhĩ Chu Triệu lại dẫn quân đến Lạc Dương và bắt Hiếu Trang đế đến Tấn Dương, Sơn Tây, sau đó giết chết hoàng đế, khiến cung điện Lạc Dương trở nên hoang vắng, trong vòng 100 ngày không có hoàng đế nào chủ trì chính sự.

Theo như ghi chép lại thì cứ mỗi lần tượng Phật này rơi lệ, sau đó đều xảy ra kiếp nạn. Điều này khiến mọi người nhận ra rằng, mỗi khi tượng Phật rơi lệ, có thể là các giác giả từ bi đã thấy được tai họa trong tương lai, thông qua hình thức này mà cảnh báo nhân loại đang chìm trong u mê.

Tượng Đức Mẹ Maria rơi lệ

Nhà thờ thánh Michael the Archangel ở Urusovo, Tula, cách 125 dặm về phía Nam của Moscow, Nga. (Ảnh: Blog.obitel-minsk)

Theo hãng tin AP, vào cuối tháng 11/2005, trong một nhà thờ ở ngoại ô thành phố Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California, một bức tượng Đức Mẹ Maria đặt ngoài cửa nhà thờ bắt đầu rơi lệ, hơn nữa nước mắt của bức tượng trông rất giống máu. 

Vào ngày 2/2/2007, FTV News đưa tin, một bức tượng của Chúa trong một nhà thờ ở Texas, Hoa Kỳ đã rơi nước mắt như pha lê trước hàng chục tín đồ và kéo dài trong hơn nửa giờ đồng hồ.

Gần đây, trong nhà thờ thánh Michael the Archangel ở Urusovo, Tula, cách 125 dặm về phía Nam của Moscow, Nga, một bức tượng Đức Mẹ đã “rơi lệ” một cách kỳ lạ, để lại những vệt dài “nước mắt”.

Đài 1tulatv đưa tin rằng, mọi người lần đầu tiên nhận ra rằng bức tượng Đức Mẹ rơi lệ là vào ngày 8/2. Kể từ đó, bức tượng này cứ 2 ngày lại rơi lệ một lần. Nikolai Dudin, một giám mục ở Venyovsky Okrug đã xác nhận điều này.

Mục sư Oleg Aleinikov, người thực hiện các nghi lễ tôn giáo cho giáo dân của Urusovo nói rằng, bức tượng cổ này được Anatoly Nikolaev phát hiện cách đây 30 năm trên gác xép của một ngôi nhà bỏ hoang. Bức tượng này được ông chú ý vì sau lưng bức tượng là hình ảnh chén thánh của Đức Mẹ.

Nikolaev đã để lại bức tượng này cho nhà thờ sau khi ông qua đời vào mùa Thu năm 2019, những người thân đã giúp ông hoàn thành di nguyện.

Tại sao các bức tượng lại rơi lệ, hiện tượng này có liên quan đến chuyện gì? Đối với sự việc này thì ngay cả các nhà khoa học cũng không thể giải thích nổi.

Tại sao lại có những bức tượng Phật và tượng Thánh thường xuyên rơi lệ như vậy? Phải chăng là họ đang rơi lệ vì thế giới đầy rẫy tội lỗi này, hoặc họ không thể chịu đựng được khi thấy thế giới chịu đựng những khổ nạn?

Thần Phật đang cảnh báo chúng ta điều gì? Những loại tai họa nào sẽ xảy ra trong tương lai?

Người xưa nói: “Ông trời có đức hiếu sinh”“Trời không tuyệt đường người”. Trước khi các thảm họa xảy ra, nhất định sẽ có những người xuất chúng, dùng nhiều cách khác nhau để nhắc nhở cho mọi người cách để vượt qua.

Tài liệu tham khảo: “Lạc Dương Già Lam Ký” (Quyển nhị thành đông) – [Đông Ngụy] Dương Huyễn Chi.

Chân Chân (Theo Soundofhope)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x