Cô chó “sáu chân” tìm được tổ ấm mới bên cạnh cậu chủ bị mắc bệnh vảy nến

30/06/20, 09:19 Cuộc sống

Roo là một cô chó kỳ lạ với “6 cái chân” từ khi vừa sinh ra. Tuy nhiên, nó không hề cô đơn vì đã tìm được người bạn thân thiết là cậu bé bị mắc bệnh vẩy nến bên cạnh. Cả hai tìm thấy sự đồng cảm ở nhau và cùng nhau vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. 

Cô chó “sáu chân” tìm được tổ ấm mới bên cạnh cậu chủ bị mắc bệnh vảy nến. (Ảnh: Lauren Salmon)

Luke là một cậu học sinh đến từ thị trấn Orpington, nước Anh, cậu thường hay bị bạn bè trêu chọc vì mắc phải căn bệnh vẩy nến (một căn bệnh gây kích ứng và bong tróc da), khiến cậu vô cùng cô độc và tự ti với mọi người xung quanh.

Cho đến một ngày, cô Lauren Salmon, mẹ của Luke vô tình bắt gặp hình ảnh của một con chó có vẻ ngoài khá đặc biệt trên mạng xã hội. 

Đó là một con chó có 6 chiếc chân, thuộc giống chó lai Labrador, có tên là Roo, gọi tắt của từ Kangaroo bởi dáng đi nhảy bằng hai chân sau kỳ lạ. 

Ngay lập tức cô Lauren đã nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi cô chó này, vì cảm thấy Roo có thể sẽ là một người bạn tuyệt vời dành cho Luke.

Sau đó, Lauren đã cùng con trai đến đón cô chó nhỏ bé về nhà. Và thật bất ngờ, khi Roo vừa ra khỏi chuồng nó đã mừng rỡ “nhảy nhót” đến bên cạnh họ.

Cô chó Roo là tên gọi gọi tắt của từ Kangaroo bởi dáng đi nhảy bằng hai chân sau kỳ lạ của nó. (Ảnh: Lauren Salmon)

“Giữa Luke và Roo đã nảy sinh tình cảm gắn kết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Luke giống như một người bố che chở, chu đáo vậy. Chúng không bao giờ rời xa nhau, thậm chí Roo còn nằm trên giường ngủ cùng thằng bé”. Lauren chia sẻ.

Đối với Luke, Roo là một người bạn tri kỷ không thể tách rời.

“Luke thường cảm thấy lạc lõng vì bệnh tình của mình, nhưng giờ thằng bé đã có một người bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp. Tôi nghĩ Roo sẽ giúp Luke giảm thiểu căng thẳng, và điều đó sẽ có lợi cho da của thằng bé”, bà Lauren cho biết. 

Đối với Luke, Roo là một người bạn tri kỷ không thể tách rời. (Ảnh: Lauren Salmon)

Vào năm 2019, Lauren sau đó đã liên hệ với bác sĩ thú y nổi tiếng Noel Fitzpatrick với hy vọng ông có thể giúp cải thiện khả năng di chuyển cho Roo. 

Và sau đó, Roo đã được cho “tiến hành phẫu thuật loại bỏ một chiếc chân thừa gây rắc rối”. 

“Roo là một cô chó tràn trề sức sống, tôi có thể nhận định nó mang một vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng rất tăng động. Hẳn ngoài kia không có nhiều những con chó gặp tình trạng như Roo, và những người nuôi giống sẽ giết những con chó như nó bởi chúng không có giá trị. Nhưng với chúng tôi, Roo là cô chó vô giá”. 

Lauren cũng cho biết, cô đang huấn luyện cho Roo trở thành một cô chó trị liệu. Vì cô tin rằng, sự tích cực và đáng yêu từ Roo sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn cho những người cũng gặp tình trạng tương tự con trai cô.

“Tôi đang tìm cách để huấn luyện Roo trở thành một cô chó trị liệu, vì nhiều người có thể sẽ tìm thấy sự đồng cảm nếu họ cũng có những khiếm khuyết với một con vật đang cần nhu cầu chăm sóc đặc biệt”, Lauren chia sẻ. 

Cô cũng khẳng định, cả gia đình cô đều rất yêu mến Roo và xem nó như một thành viên trong gia đình vậy.

Chúc Di (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x