Khởi tố nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên  

23/06/20, 09:22 Việt Nam

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở huyện Tuy An (Phú Yên).

Phạm Kim Phê bị khởi tố tội giết người. (Ảnh qua PLO)
Phạm Kim Phê bị khởi tố tội giết người. (Ảnh qua PLO)

Trao đổi với phóng viên chiều 22/6, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên).

Phê bị khởi tố điều tra tội giết người. Các quyết định khởi tố đang chờ VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày (22/6) VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Phạm Kim Phê để điều tra các tội danh liên quan đến cái chết của bé gái 13 tuổi Đỗ Thị Kim H. (SN 2007, trú xã An Ninh Đông). 

Tại cơ quan công an, bước đầu Phê chỉ khai nhận đã thực hiện hành vi sát hại em H. nhưng không chịu khai rõ động cơ. Phải đến gần 1 ngày sau, nghi phạm Phê mới chịu khai ra động cơ gây án.

Khu vực nơi Phê ra tay sát hại bé H. (Ảnh qua 24h)
Khu vực nơi Phê ra tay sát hại bé H. (Ảnh qua 24h)

Cụ thể, Phê khai nhận cùng nạn nhân H. đi ăn ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) vào tối 17/6. Đến khoảng 23h cùng ngày, Phê chở em H. về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý đồ đen tối muốn quan hệ tình dục với nạn nhân nên đã chở thẳng đến rừng dương giáp ranh xã An Hải và xã An Ninh Đông (huyện Tuy An).

Tại đây, em H ngồi bấm điện thoại thì Phê đi từ phía sau tiến lại gần rồi khống chế. Em H chống trả quyết liệt đồng thời lấy điện thoại gọi điện cầu cứu chị gái. Em H hét lên “chị ơi cứu em” thì bị Phê giật điện thoại. Phê đe doạ “mày không tắt máy thì tao đâm chết” rồi lấy điện thoại ném ra xa. Em H. vùng bỏ chạy thì bị Phê đuổi kịp rồi đánh và bóp cổ đến khi nằm bất động.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi mất tích. (Ảnh qua tintuc)
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi mất tích. (Ảnh qua tintuc)

Tiếp đó, Phê thực hiện hành vi giao cấu khi em H. đã bất động. Sau khi thực hiện xong hành vi đê hèn, Phê đào 1 hố cát và kéo thi thể nạn nhân bỏ xuống rồi lấp lại. Phê còn lấy lá cây lấp lên trên để che dấu vết. Sau khi che giấu thi thể nạn nhân, Phê điều khiển xe về nhà như không hề xảy ra chuyện gì.

Trước đó, vào tối 17/6, H. đã xin phép gia đình cho đi ăn cùng nhóm bạn 6 người, trong đó có Phê. Khoảng 23h, chị gái H. nhận được điện thoại của em gái chỉ với tiếng hét “chị ơi cứu em”. Gia đình sau đó đã gọi lại nhiều lần nhưng điện thoại H. chỉ đổ chuông mà không có ai bắt máy.

Trưa 21/6, thi thể bé H. được phát hiện ở rừng dương – giáp ranh giữa xã An Ninh Đông và xã An Hải (huyện Tuy An)…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x