Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 Nuri, Bắc bộ mưa lớn, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh

13/06/20, 09:14 Việt Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão vào tối 12/6, hiện là cơn bão số 1 của năm 2020 có tên quốc tế là Nuri. Bắc Bộ mưa lớn về chiều tối và đêm nay (13/6) nguy cơ có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đường đi của bão số 1. (Ảnh qua NCHMF)
Dự báo đường đi của bão số 1. (Ảnh qua NCHMF)

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 (Nuri), giật cấp 10

Vào hồi 19h ngày 12/6, vị trí tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 280km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h tối nay (13/6), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 – 90km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0 – 5,5m; biển động rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì vào thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 19 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần.

Bắc Bộ mưa lớn về chiều tối và đêm, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vặn Trung ương, từ chiều tối và đêm nay (13/6) đến ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m.

Khu vực Bắc Bộ cần đề phòng mưa dông, lốc, sét. (Ảnh qua baotainguyenmoitruong)
Khu vực Bắc Bộ cần đề phòng mưa dông, lốc, sét. (Ảnh qua baotainguyenmoitruong)

Riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm mai (13/6) đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x