Ông Nguyễn Thiện Nhân: Virus Vũ Hán “còn nguy hiểm hơn giặc bởi chúng không có suy nghĩ”

27/03/20, 14:09 Tin trong ngày, Việt Nam

Cho rằng “Covid-19 còn nguy hiểm hơn giặc bởi chúng không có suy nghĩ”, Bí thư Thành uỷ TP HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu UBND TP có chỉ thị, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường từ ngày 27/3, “Những người không thực hiện sẽ bị cưỡng chế đeo và lập biên bản xử phạt hành chính”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân Virus Vũ Hán “còn nguy hiểm hơn giặc bởi chúng không có suy nghĩ”
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Virus Vũ Hán “còn nguy hiểm hơn giặc bởi chúng không có suy nghĩ”. (Ảnh qua pol.vn)

Chiều qua 26/3, tại TP. HCM đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP. HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố sẽ quyết liệt không để người nước ngoài đem nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán vào thành phố, người Việt Nam từ nước ngoài về buộc phải cách ly.

Theo ông Nhân, nguyên tắc đầu tiên để không cho virus Vũ Hán lây lan là không cho nó chạm vào mình, TP HCM cần hiện hai giải pháp: một là hạn chế người dân đi lại; hai là phải đeo khẩu trang. 

Do đó, ông Nhân đề nghị UBND TP.HCM ra chỉ thị từ ngày 27/3, người dân khi ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang, người không thực hiện sẽ bị cưỡng chế đeo và lập biên bản xử phạt hành chính, tại những nơi công cộng nếu người dân không đeo khẩu trang sẽ xử phạt rất nặng.

 “Đây là giải pháp cưỡng chế rất nhẹ nhàng, ít tốn kém nhưng rất hiệu quả”, ông Nhân cho biết.

Để đảm bảo người dân có khẩu trang đeo, ông Nhân đề nghị Sở Y tế phải công khai nhãn hiệu khẩu trang chất lượng, chính quyền địa phương công bố nơi bán.

“Covid-19 còn nguy hiểm hơn giặc bởi chúng không có suy nghĩ, lây lan theo quy luật”, ông Nhân cho hay. 

Cũng trong cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, 24 quận huyện không để tụ tập trên 20 người; đóng cửa toàn bộ cơ sở dịch vụ trừ cửa hàng, siêu thị thực phẩm, cơ sở chữa bệnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân Virus Vũ Hán “còn nguy hiểm hơn giặc bởi chúng không có suy nghĩ”
Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, hiện TP. HCM chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm chéo ở những khu cách ly. Tuy nhiên, thành phố có 3 trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, gồm: 

  • Hơn 100 người từng xuất hiện tại Buddha Bar & Grill vào ngày 14/3
  • Những người dự đám tang tại Bình Chánh có người nhiễm virus Vũ Hán vào ngày 23/3
  • Bệnh nhân thứ 150, doanh nhân từ Mỹ vừa trở về nước, ở phường Tân Định (quận 1) tổ chức tiệc nhiều người tham dự, vừa được Bộ Y tế công bố nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) vào chiều 25/3.

Tính đến tối nay, Việt Nam ghi nhận 153 ca nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19), riêng TP HCM có 43 ca. Ngoài ra, thành phố có 8.852 người đang cách ly tập trung; 1.227 người đang cách ly tại nhà.

TP. HCM có thể sẽ hỗ trợ người lao động 1 triệu/tháng

Ông Nguyễn Thiện Nhân Virus Vũ Hán “còn nguy hiểm hơn giặc bởi chúng không có suy nghĩ”
TP. HCM có thể sẽ hỗ trợ người lao động 1tr đồng/tháng. (Ảnh minh họa qua thanhnien.vn )

Cũng trong cuộc họp chiều 26/3, Bí thư Thành ủy TP. HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp phải đóng cửa, không có thu nhập để trả lương cho người lao động, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.

Do đó, ngày 25/3 Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất các cán bộ, công chức sẽ giảm một nửa phần thu nhập tăng thêm năm 2020, dành phần đó hỗ trợ cho khoảng 600.000 người mất việc làm, không có thu nhập tại thành phố.

“Theo chúng tôi ước tính nếu lấy một nửa thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức sẽ đủ hỗ trợ 600.000 người lao động với mức 1 triệu/tháng”, ông Nhân cho biết.

Về vấn đề “Chính phủ yêu cầu hạn chế tập trung đông người thì xí nghiệp có làm việc hay không?”, ông Nhân đề nghị các doanh nghiệp dệt may, da dày… nên nghỉ nếu Mỹ hoặc các quốc gia khác không còn đặt hàng.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x