Máy bay cất cánh được 2 tiếng, người nhà mới báo có con bị nghi nhiễm virus Vũ Hán

13/03/20, 09:28 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau khi máy bay đã cất cánh được 2 tiếng đồng hồ, người nhà của du học sinh mới báo rằng nữ sinh có triệu chứng nghi nhiễm virus Vũ Hán, khiến toàn bộ hành khách cùng nhân viên của chuyến bay VN50 từ London (Anh) – TP.HCM phải cách ly 14 ngày.

Một chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh ở Hà Nội, ngày 3/3/2020. (Ảnh qua ntdvn)
Một chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh ở Hà Nội, ngày 3/3/2020. (Ảnh qua ntdvn)

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trên chuyến bay số hiệu VN50 cất cánh từ London (Anh) đến TP.HCM, hạ cánh vào lúc 5 giờ sáng 12/3, có một nữ hành khách ngồi ghế 11K có biểu hiện sốt và khó thở.

Nữ hành khách này là một du học sinh Việt Nam đang học tại Anh. Trước khi về Việt Nam, du học sinh này đã bị sốt và ho. Cô đến bệnh viện khám nhưng bác sĩ ở Anh kết luận chỉ bị cúm thông thường.

Sau khi máy bay về Việt Nam cất cánh được 2 tiếng, người nhà của hành khách này mới báo với kiểm dịch y tế sân bay Tân Sơn Nhất rằng cô có triệu chứng bị nghi nhiễm virus Corona chủng mới (Covid-19 hay bệnh dịch Vũ Hán).

Theo đó, sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, toàn bộ 65 hành khách và 16 phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại Củ Chi, xét nghiệm và kiểm tra tình trạng sức khỏe từng người. Máy bay cũng được khử trùng theo quy định.

Máy bay chở những hành khách trên đã được khử trùng ngay sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh qua plo)
Máy bay chở những hành khách trên đã được khử trùng ngay sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh qua plo)

Riêng nữ du học sinh trên được đưa về cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi tình hình sức khỏe. Kết quả xét nghiệm cho thấy du học sinh này âm tính với Covid-19.

Cũng trong chiều 12/3, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng đã xác nhận sự việc trên và chia sẻ tại hội nghị trực tuyến giữa Thành ủy, UBND TP.HCM với các quận ủy, huyện ủy.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x