Bức tranh tường vẽ thần Apollo niên đại 2.000 năm

01/08/11, 22:54 Tin Tổng Hợp

 

Các nhà khảo cổ Italy vừa khai quật được một bức tranh khảm trên tường có niên đại khoảng 2.000 năm tại thủ đô Rome, vẽ thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp, vây quanh là các nữ thần nghệ thuật.

 

Ông Umberto Broccoli, quan chức phụ trách văn hóa thuộc Hội đồng thành phố Rome, cho biết bức tranh khảm nói trên được phát hiện dưới một đường hầm gần Đấu trường La Mã.

Theo ông Broccoli, bức tranh tường có niên đại chính xác vào khoảng giữa năm 64 và 109 trước Công nguyên, được tìm thấy trong tình trạng khá nguyên vẹn và đây được coi là một phát hiện rất quan trọng.

Bức tranh tường vẽ thần Apollo niên đại 2.000 năm
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Phần nổi của bức tường, được trang trí với bức tranh khảm thần Appollo, có chiều cao khoảng 2m và rộng 16m. Các quan chức cho rằng bức tường này còn nằm sâu trong lòng đất thêm khoảng 8m.

Ngoài ra, tại đường hầm này, thuộc khu di tích ngầm Baths of Trajan (Trajan là tên một vị hoàng đế thời La Mã), các nhà khảo cổ cũng phát hiện nhiều bức tranh tường độc đáo khác, trong đó có bức mô tả khung cảnh một thành phố và cảnh một nhóm người đang ép nho để làm rượu vang.

Các nhà khảo cổ tin rằng hiện vẫn còn nhiều bức tranh tường khác chưa được khai quật tại đường hầm và họ đang cần thêm một khoản kinh phí khoảng gần 1 triệu USD để hoàn tất cuộc khai quật.

Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần Apollo là con ngoài hôn thú của thần Zeus và nữ thần Leto.

Em song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis. Trong các tác phẩm của Homer, Apollo thường được gọi là vị thần bắn xa muôn dặm. Trong thời kỳ sau, Apollo thường được đồng nhất với thần Mặt Trời Helios.

 

 
Theo Bee

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x