Đồng Nai: Mua lợn chết giá 50.000 đồng/con về bán lẻ cho công nhân

20/02/20, 15:07 Tin trong ngày, Việt Nam

Gia đình ông Nhiệm đang xẻ thịt 7 con lợn chết vừa mua được với giá 50.000 đồng một con, để chuẩn bị bán cho công nhân trong các khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch thì bất ngờ bị lực lượng công an tỉnh Đồng Nai ập vào bắt quả tang…

Số heo bệnh được thu gom đem về xẻ thịt để bán cho công nhân.
Số heo bệnh được thu gom đem về xẻ thịt để bán cho công nhân. (Ảnh qua tintuc24)

Ngày 16/2, trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang và xử lý hành vi giết mổ gia súc trái phép của một cơ sở trên địa bàn huyện Long Thành.

Trước đó, vào tối ngày 13/2, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo của hộ gia đình ông Vũ Đức Nhiệm (tổ 5, ấp 7, xã Bàu Cạn, Long Thành), phát hiện gia đình ông này đang mổ 7 con lợn chết có trọng lượng gần 150kg, da tím tái không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại khu vực sơ chế heo của gia đình ông Nhiệm, lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 thùng xốp chứa khoảng 500kg thịt lợn đã được ướp đá, có dấu hiệu xuất huyết ngoài da, bốc mùi hôi thối.

Thịt heo đã pha lóc được ướp đá. (Ảnh qua tienphong)
Thịt heo đã pha lóc được ướp đá. (Ảnh qua tienphong)

Theo công an Đồng Nai thì Cơ sở giết mổ trên rộng khoảng 50m2, trong đó 30m2 được dùng làm nơi để giết mổ và sơ chế thịt heo, 20m2 còn lại dùng làm kho chứa thịt.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nhiệm khai nhận đã thu mua số heo chết trên từ các trang tại trên địa bàn xã Bàu Cạn với giá 50.000 đồng/con, đem về mổ và pha lóc thịt bán cho công nhân trong các Khu công nghiệp  ở huyện Nhơn Trạch…

Hiện tại, lực lượng liên ngành đã lập biên bản bàn, lấy mẫu phân tích và giao toàn bộ số thịt heo vi phạm trên cho chính quyền địa phương tiêu hủy. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra..

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x