Lạc vào thế giới chocolate tại triển lãm tổ chức ở Bỉ

08/02/14, 18:41 Chuyện lạ
“Vương quốc chocolate Bỉ” luôn hấp dẫn du khách. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)


Triển lãm về chocolate lần đầu tiên được tổ chức tại Bỉ, nơi được mệnh danh là “Vương quốc của chocolate.” Những người thợ chocolate thủ công mong muốn sự kiện này sẽ tôn vinh thứ sản phẩm độc đáo mang hương vị truyền thống của nước này.

Sau khi được tổ chức tại khắp nơi trên thế giới, hội chợ chocolate cuối cùng cũng cập bến “trái tim châu Âu” ở thủ đô Brussels từ ngày 7-9/2. Các loại chocolate trắng, đen, sữa phủ kín 4.000m2 hội chợ khiến du khách cảm thấy sững sờ như lạc vào thế giới của chocolate. 

Bỉ được coi là Vương quốc của chocolate nhưng không muốn các nhà sản xuất “ngủ quên trên chiến thắng.” Hội chợ là cách nhắc nhở họ hãy luôn làm người tiêu dùng say mê với các sản phẩm chocolate bằng cách không ngừng cải tiến chất lượng và tăng cường sức sáng tạo. 

Ông Pierre Marcolini, Trưởng Ban đổi mới chocolate Bỉ cho biết tại Mỹ có khoảng 100 nhà sản xuất chocolate chịu trách nhiệm thực hiện các công đoạn từ A đến Z để cho ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong khi đó, ở châu Âu chỉ có khoảng 15 người như vậy. Và thật ngạc nhiên, tại Bỉ, chỉ có hai nhà sản xuất có khả năng làm việc này là Pierre Marcolini và Benoit Nihant.

Tại hội chợ chocolate này, một số nhà sản xuất đã giới thiệu với du khách các sản phẩm độc đáo như chocolate nhân bia của nhãn mác Jean Le Chocolateier. Tác giả Jean-François Vaux phát triển một sản phẩm chưa từng xuất hiện trên thị trường: chocolate đen trộn bia. Còn Benoit Nihant giới thiệu các loại chocolate viên có mùi thổ địa riêng của vùng trồng cacao. Ông không bao giờ pha trộn các loại cacao trồng tại các vùng miền khác nhau để giữ hương vị riêng cho sản phẩm./.

Theo Vietnam+ 

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x