TP. HCM: Cháy nhà ngày 27 Tết, 5 người trong gia đình thiệt mạng

22/01/20, 07:21 Việt Nam

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng nay (ngày 27 Tết Canh Tý 2020) tại căn nhà trong hẻm số 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9. Các nạn nhân gồm người mẹ và 3 con ruột, 1 con dâu. Hai đứa cháu đã về quê vào chiều hôm qua nên may mắn thoát chết.

TP. HCM Cháy nhà ngày 27 Tết, 5 người trong gia đình thiệt mạng-4
Bên trong nhà bà Huệ đã bị cháy tan hoang. (Ảnh: Hà An)

Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 cho biết, khi cảnh sát phá được cửa vào hiện trường thì cả 5 người trong gia đình đã tử vong.

“Khi xảy ra cháy, lối thoát hiểm duy nhất là cửa chính đã bị 4 xe máy chặn lại khiến 5 người không thể thoát ra” đại tá Thanh cho hay.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, 3 xe của Cảnh sát PCCC quận 9 cùng với 22 cảnh sát PCCC đã có mặt sau ít phút. 

Tuy nhiên, do căn nhà bị cháy trong hẻm nhỏ, sâu 400m, lực lượng PCCC đã gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Hơn 20 phút sau, đám cháy đã được dập tắt, nhưng cả 5 người trong gia đình đã tử vong.

TP. HCM Cháy nhà ngày 27 Tết, 5 người trong gia đình thiệt mạng-3
Chủ tịch UBND quận 9 Trần Văn Bảy và Trưởng công an quận 9 Trang Viết Thanh trả lời, thông tin vụ việc với báo chí. (Ảnh: Lê Phan)

Đến thời điểm này, các nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Huệ (SN 1950) và 4 người con gồm Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Trần Mỹ Tuyền  (SN 1990, vợ anh Thanh), hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện để tiếp tục khám nghiệm tử thi, trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Võ Văn Hoan đã đến hiện trường vụ cháy để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và thăm hỏi thân nhân các nạn nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã hỗ trợ cho gia đình gặp nạn số tiền 20 triệu đồng.

Đến 13h chiều nay, việc khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, bên trong căn nhà khoảng 30m2 chia làm hai phòng mọi vật dụng bị cháy rụi, tro xỉ phủ đầy nền, vách tường nhiều nơi bị nứt, bong tróc, mùi khét còn nồng nặc… Cửa trước, khe cửa hay các bức tường đều không còn dấu vết của sơn màu đỏ.

Đồng Nai Tài xế xe tải quyết không nhường đường cho xe cứu hỏa5
Xe cứu thương tới đưa thi thể các nạn nhân đi. (Ảnh: Lê Phan)

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9 cho biết, gia đình bà Huệ là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B, trong gia đình có 2 người con trai làm nghề sơn nước, còn 1 người con gái làm nghề chăm con cho 1 gia đình gần nhà. 

Theo một số người dân ở đây, chồng bà Huệ mất sớm, kinh tế gia đình khó khăn. Cụ bà thường đến đình Bình Thái cách nhà 300m dọn dẹp, làm công quả. 

Cũng theo người dân ở khu vực này, vào khoảng 2 tuần trước, có 1 nhóm thanh niên xăm trổ kéo đến căn nhà này yêu cầu gia đình trả nợ. Trước khi rời đi, họ dọa đốt nhà nếu lúc quay lại không lấy được tiền.

TP. HCM Cháy nhà ngày 27 Tết, 5 người trong gia đình thiệt mạng-2
Cháu nội bà Huệ có mặt ở hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Lê Quân)

Bên cạnh đó, cháu nội của bà Huệ cũng đã xác nhận rằng, chị Mai (con gái bà Huệ) sau khi vay 20 triệu đồng thường xuyên bị chủ nợ tới đe dọa.

Những người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho hay, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có nghe 2 tiếng xe máy rú ga, chạy với tốc độ cao từ hiện trường vụ cháy ra ngoài đường Đỗ Xuân Hợp.

“Thời điểm chúng tôi nghe tiếng xe máy rú ga thì cũng là lúc căn nhà cháy lớn kèm tiếng nổ. Có tiếng kêu cứu yếu ớt bên trong căn nhà nhưng chúng tôi bất lực vì đám cháy bùng lên quá lớn”, các nhân chứng kể lại.

Trước những thông tin về nguyên nhân vụ cháy, Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng công an quận 9 cho biết, các thông tin này chưa được kiểm chứng, hiện tại cơ quan chức năng đang rà soát để làm rõ nguyên nhân.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x