Chồng bất ngờ ra đi vì đột quỵ để lại vợ góa con côi bên vựa hoa tết

21/01/20, 19:19 Cuộc sống

Từ vựa hoa Tết trở về nhà trong màn đêm lạnh buốt, vừa đói vừa rét nhưng chỉ mới và được 1, 2 muỗng cơm thì ông H bỗng gục xuống nằm bất động trên sàn nhà trước mắt vợ…

Người nhà gia đình ông H. bán tháo bán gấp dưa hấu với giá 15.000 đồng/kí để gửi tiền lo ma chay cho ông H. (Ảnh qua tuoitre)
Người nhà gia đình ông H. bán tháo bán gấp dưa hấu với giá 15.000 đồng/kí để gửi tiền lo ma chay cho ông H. (Ảnh qua tuoitre)

Hơn 700 chậu hoa vẫn còn đó, 3.5 tấn dưa hấu chưa kịp bán trái nào. Trong cái đêm bán hoa đầu tiên lạnh lẽo ấy, người chồng đã ra đi mãi mãi, để lại vợ góa con côi bơ vơ, ngơ ngác ngỡ vẫn còn chồng, còn ba bên cạnh.

Gục xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi đột ngột ra đi

Chiều 20/1, chia sẻ câu chuyện đau lòng trên, ông Phan Nhựt Sanh, trưởng khu phố Long Hòa (Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) cho biết, người chồng xấu số trên ông là L.M.H. (55 tuổi). 

Ông H. mở 2 vựa bán hoa tại ngã ba Mỹ Thạnh, phường Tân Phú, quận 9 và một điểm khác tại số 709A Nguyễn Xiển (khu phố Long Hòa).

Theo lời kể của vợ ông H, bà Nguyễn Thị Tình thì trước đó, vào chiều ngày 19/1, đang bán hoa thì ông H. cảm thấy mệt, lên võng nằm và chỉ nói với bà một câu “Vợ ơi, anh mệt quá!” rồi ngủ thiếp đi.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày (19/1), ông H. từ Mỹ Thạnh về tới 709A Nguyễn Xiển. Vừa đói vừa lạnh, ông H. xuống bếp cầm vội tô cơm rồi bước đến ngồi cạnh bà, ông cầm thìa cơm ăn vội 1,2 miếng và dường như định nói với bà về công việc hoa trái như thường ngày nhưng chưa kịp mở lời thì bỗng ông gục xuống nằm bất động trên sàn nhà.

Quá hốt hoảng, bà vội kêu cứu, vì sợ đợi taxi không kịp nên hàng xóm gần đó đã lấy xe ba gác chở ông H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Vựa hoa của ông H. vẫn còn nhiều, người nhà lo lắng vì sợ bán không hết . (Ảnh qua tuoitre)
Vựa hoa của ông H. vẫn còn nhiều, người nhà lo lắng vì sợ bán không hết. (Ảnh qua tuoitre)

Tại đây, nghe bác sĩ nói ông bị xuất huyết não và không qua khỏi, bà như bị sét đánh, thời gian lúc này như ngưng lại, bà không còn thấy bất cứ ai ngoài bác sĩ nhưng lại chẳng thể nghe được câu nói nào nữa, rồi cứ thế bà đứng chôn chân giữa bệnh viện lạnh lẽo ấy, đến khi sực tỉnh bà vẫn chưa tin vào tai mình và chạy vụt đi cầu mong bác sĩ giúp đỡ người chồng đáng thương…

Dù rất cảm thông cho hoàn cảnh của bà Tình nhưng đã hết cách, đến 14h ngày 20/1, bệnh viện trả ông H. về, bà Tình sau đó đã cùng con gái đưa ông về quê nhà Hậu Giang.

Nằm trên băng ghế của xe cứu thương, bàn tay ông H nóng hổi bởi cái nắm tay quá chặt và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của bà, cứ thế ông lịm dần rồi ra đi mãi mãi…

Toàn bộ số tiền mua hoa hơn 100 triệu đều từ vay mượn

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Sang, người nhà ông H thì hiện tại, bà Tình cùng con gái đang lo hậu sự cho ông H. tại quê nhà. 

Hơn 700 chậu hoa tết, 3,5 tấn dưa hấu thì vẫn nằm đó đợi người nhà lên phụ giúp bán tháo mong hoàn lại được ít vốn trong dịp tết này. Dưa hấu sẽ được bán với giá 15.000 đồng/kg, còn chậu hoa ai trả bao nhiêu lấy thì lấy bấy nhiêu.

Được biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình ông H. mới quyết định lên Sài Gòn thuê nhà mở tiệm bán trái cây kiếm sống qua ngày, đến nay đã hơn 10 năm.

Thời gian gần đây, gia đình ông H. mới bán thêm chút cơm. Mong có cái tết đầy đủ, đầm ấm hơn nên dịp tết này ông quyết định vay họ hàng hơn 100 triệu đồng làm vốn mua hoa và dưa hấu về bán…

Xác nhận sự việc trên, đại diện UBND phường Long Thạnh Mỹ cho biết, trước mắt phường sẽ hỗ trợ cho gia đình ông H. 8 triệu đồng…

Người chồng mất vợ trên đường đi bán hoa Tết

Anh Phương tất bật giao hoa cho khách. (Ảnh qua dantri)
Anh Phương tất bật giao hoa cho khách. (Ảnh qua dantri)

Được biết, trước đó, tại TP.HCM cũng từng xảy ra một sự việc đau lòng tương tự. Người vợ bỗng nhiên bị đột quỵ qua đời khi đang trên đường cùng chồng chuyển gần 700 chậu hoa vạn thọ từ Bến Tre về lại Sài Gòn để bán dịp Tết.

Cho đến giờ, anh Phạm Hoàng Phương (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn nhớ như in buổi chiều 11/1, trên đường chở hoa về Sài Gòn, anh đã ghé vào một quán ăn ở tỉnh Bến Tre vì nghĩ vợ đói…

Dù mới ngày 20 tháng Chạp, tuy nhiên đã có hàng trăm người đến mua hoa giúp đỡ anh Phương. (Ảnh qua dantri)
Dù mới ngày 20 tháng Chạp, tuy nhiên đã có hàng trăm người đến mua hoa giúp đỡ anh Phương. (Ảnh qua dantri)

Nhưng ngồi trong quán, vợ không ăn được mà chỉ gục đầu vào vai anh và thều thào nói ‘em mệt’ rồi sau đó ngất lịm trong vòng tay anh. Dù sau đó được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng chị vẫn không qua khỏi…

Đau lòng là thế nhưng sau khi lo xong tang lễ cho vợ, anh Phương vẫn ngược lên TP.HCM với số bông mà lúc vợ còn sống hai người tính kiếm ít đồng lời, sắm sửa cho cái tết thêm tươm tất. Giờ đây, dù chị không bên cạnh nhưng anh vẫn cặm cụi làm như lời đã hứa rằng sẽ cho chị một cái tết trọn vẹn hơn…

Vũ Tuấn (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x