Tỷ phú chơi sang, khắc tên dài 3km trên đảo

28/07/11, 19:32 Chuyện lạ

Cái tên dài 3 km khắc trên đất của một tỷ phú UAE đã thực sự gây sốc bởi nó có thể được nhìn thấy từ trên không trung.

Tỷ phú Hamad là người đã mua xe hơi đắt tiền nhất thế giới và sở hữu hòn đảo Al Futaisi ngoài khơi gần thành phố Abu Dhabi. “Đại gia” UAE này đã khắc tên họ Hamad của mình bằng chữ in hoa trên đảo Al Futaisi thuộc quyền sở hữu của ông.

Hình ảnh gần hơn của cái tên.

Được biết, cái tên “khủng” tới mức có thể trải rộng trên ba cây số với mỗi chữ cái dài hơn một nửa km.

Không dừng lại ở đó, cái tên khổng lồ này thậm chí còn có thể được nhìn thấy từ trên không trung. Đặc biệt, các chữ cái không hề bị cuốn trôi khi thủy triều lên.

Tuy nhiên, vẫn chưa có một thông tin chính xác nào cho biết về thời gian và cách thức mà cái tên được ghi trên đất. Chỉ biết rằng, “dự án” được bắt đầu một thời gian trước đây nhưng đã dừng lại nửa chừng. Những hình ảnh hoàn chỉnh được tải lên tài khoản trên Facebook của tỷ phú Hamad cho thấy dự án này vừa mới được hoàn thành gần đây.

Tỷ phú Hamad đang sở hữu một bảo tàng ô tô ở Abu Dhabi với hơn 200 chiếc “xế độc”.

Một số chiếc xe có hình dáng kỳ quặc trong bộ sưu tập xe của tỷ phú Hamad:

Hamad sở hữu một ngôi nhà hình quả địa cầu có thể di chuyển khi cần thiết.
Chiếc Bugatti L’Or Blanc đắt nhất thế giới được trang bị với một khay trứng cá muối bằng sứ.

Dodge Power Wagon – chiếc xe tải lớn nhất thế giới của tỷ phú Hamad.

Một chiếc xe có hình dạng giống pháo đài kiên cố.

Chiếc xe này có vẻ không dễ để leo lên được.

(Theo Đất Việt)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x