Tổng thống nghèo nhất thế giới: Người mê tiền nên bị loại khỏi giới chính trị

18/12/19, 07:42 Cuộc sống

Cựu Tổng thống Uruguay Jose Mujica được biết đến là vị tổng thống thanh liêm nhất thế giới. Ông vốn nổi tiếng là người cự tuyệt cái giàu, thậm chí ông còn cho rằng những người quá ham muốn tiền bạc nên bị loại khỏi giới chính trị.

“Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất, nhưng tôi cảm thấy rất đủ đầy”. (Ảnh qua Zarpanews)

Vị tổng thống nghèo nhất thế giới

Jose Pepe Mujica, 84 tuổi, là cựu tổng thống Uruguay tại nhiệm từ năm 2010-2015. 

Sau một bài viết trên BBC năm 2012, ông được đông đảo người dân biết đến như một “vị tổng thống nghèo nhất thế giới”. Ngoài ra, ông còn được công nhận là vị tổng thống được yêu mến nhất Mỹ La Tinh. Những câu chuyện về ông được lưu truyền khắp mọi nơi.

Mujica sống trong một trang trại nhỏ ngoại ô thủ đô Montevideo cùng vợ là Thượng nghị sĩ Lucia Topolansky và chú chó 3 chân Manuela. Ngay cả sau khi đắc cử tổng thống, ông cũng không chuyển đến phủ tổng thống mà tiếp tục sống tại nông trường của gia đình mình. Khi còn tại chức, ông từng quyên góp 90% lương cho các công việc thiện nguyện. Phương tiện đi lại của ông chỉ là chiếc xe Volkswagen cũ đã dùng 10 năm.

Mujica cự tuyệt chủ nghĩa vật chất bởi ông cho rằng vật chất sẽ cướp đi thời gian theo đuổi những đam mê bình dị của mình, như trồng hoa hay làm việc ngoài trời.

Cựu Tổng thống Uruguay từng chia sẻ: “Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất, nhưng tôi cảm thấy rất đủ đầy. ‘Người nghèo’ không phải là người sở hữu ít, mà là những người không biết thỏa mãn ham muốn dục vọng“.

Cựu Tổng thống Mujica sống cùng vợ trong một trang trại nhỏ đơn sơ ngoại ô thủ đô Montevideo. (Ảnh qua Twitter)

‘Người mê tiền nên bị loại khỏi giới chính trị’

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ CNN vào năm 2014, ông Mujica từng chia sẻ một quan điểm khiến nhiều người không khỏi sửng sốt: “Những người quá ham mê tiền bạc nên bị loại khỏi giới chính trị”.

Mujica giải thích ông không hề phản đối người giàu nhưng ông cũng không nghĩ người giàu có thể đại diện cho lợi ích của đa số người bình dân được.

“Tôi không có ý chống lại những người có tiền, thích tiền, hay say mê tiền. Nhưng khi làm chính trị, chúng ta cần tách họ ra. Chúng ta nên loại bỏ những kẻ quá yêu tiền ra khỏi chính trường, bởi họ quá nguy hiểm. Người yêu tiền nên dấn thân vào các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại để làm giàu thêm. Còn chính trị là để đấu tranh cho hạnh phúc của tất cả người dân”, cựu tổng thống nói.

Khi được hỏi tại sao người giàu lại không thể đại diện cho người nghèo, ông đáp: 

“Họ có xu hướng nhìn thế giới này bằng lăng kính của tiền. Ngay cả khi làm những điều có mục đích tốt đẹp thì cái nhìn của họ về thế giới, cuộc sống hay quyết định của họ cũng là dựa trên tiền”.

Đó không phải lần đầu tiên ông Mujica lên tiếng phản đối chủ nghĩa theo đuổi vật chất, trong một cuộc phỏng vấn giữa năm 2014, việc ông lên tiếng đả kích giai tầng cổ cồn trắng trên đài truyền hình Tây Ban Nha cũng nhanh chóng được lan truyền.

“Cà vạt chỉ là một mảnh vải vô dụng được đeo trên cổ không hơn không kém. Tôi là kẻ thù của chủ nghĩa tiêu thụ. Cũng do chủ nghĩa siêu tiêu thụ này mà chúng ta dần lãng quên những giá trị cơ bản và lãng phí sức mạnh của con người vào những thứ phù phiếm chẳng liên quan gì đến hạnh phúc”, ông Mujica nói trong buổi phỏng vấn.

Video “Tổng thống nghèo nhất thế giới” – José Mujica – phát biểu tại Nhật Bản

Thiên Hoa (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x