Trung Quốc tìm thấy lăng mộ Thượng Quan Uyển Nhi

01/10/13, 02:46 Tin Tổng Hợp


Trung Quốc cho biết họ vừa khai quật được ngôi mộ của Thượng Quan Uyển Nhi ở phía Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây. Thượng Quan Uyển Nhi là một vị quan nữ nổi tiếng dưới triều đại nhà Đường, người thường được nhắc đến như là một “Tể Tướng”.




Tin chi tiết:



Trung Quốc đã tìm thấy ngôi mộ của vị quan nữ nổi tiếng dưới triều đại nhà Đường, người thường được nhắc đến như là một “Tể Tướng”.



Ngôi mộ của Thượng Quan Uyển Nhi, người sống vào giữa thế kỷ thứ 7 và thứ 8, được khai quật gần một sân bay ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây.



Thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Tây An, chính là thủ đô Trường An của triều đại nhà Đường, và là nơi có các chiến binh đất nung nổi tiếng.



Ngôi mộ dài khoảng 36 mét và sâu khoảng 10 mét, có 5 cửa mái, 1 hành lang và nhiều kho tiền.



Các nhà khảo cổ tìm thấy một văn bia khắc trong ngôi mộ với dòng chữ “Thượng Quan thời nhà Đường” trong đó mô tả chi tiết hoàn cảnh gia đình, tiểu sử và các thông tin khác về bà.



Thượng Quan Uyển Nhi rất nổi tiếng trong văn học và thơ ca Trung Quốc với vai trò là quan cận thần của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên.



Sau cái chết của Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi được hoàng đế Trung Tông chọn làm thứ phi. Với vị trí này, bà có thể tiếp tục thao túng quyền lực trong triều đình.



Quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc trong những thập niên gần đây đã góp phần cho việc khai quật vô số đồ tạo tác mới và nhiều lăng mộ, trong khi đất nông nghiệp thì bị xới tung lên vì sự phát triển này.

(Theo NTDTV) 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x