Sock: Rắn bị ngâm rượu 3 tháng vẫn ngóc đầu cắn người

11/09/13, 00:21 Chuyện lạ

Có lẽ năm Tỵ đúng là vận đen của người phụ nữ họ Liu này khi mà con rắn bị ngâm trong rượu đến 3 tháng trời vẫn ngóc đầu dậy tấn công bà được.

Ngắc ngoải được trong môi trường cồn như rượu trong một thời gian ngắn quả đã là một kỳ tích đáng nể đối với loài rắn, nhưng kéo dài lên tới 3 tháng mà vẫn đủ sức để tấn công lại con người như trường hợp ghi nhận mới đây tại Trung Quốc ắt hẳn sẽ khiến nhiều người phải giật mình thon thót.

Theo China Daily, ngày 3/9 vừa qua, một người phụ nữ họ Liu, sống tại thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang đã bị con rắn trong bình rượu cắn vào tay. Có lẽ vụ tấn công này sẽ không gây bất ngờ nếu như con rắn vẫn đang ở môi trường sống thông thường.

Rắn bị ngâm rượu 3 tháng vẫn ngóc đầu cắn người 1
Rượu rắn là một loại rượu thuốc được sử dụng phổ biến tại Trung Quốc cũng như Việt Nam.

Được biết, bà Liu mua con rắn này để ngâm rượu từ tháng 6 nhằm mục đích lấy thuốc chữa bệnh khớp cho mình. Mới đây, trong khi bà Liu chế thêm rượu vào bình ngâm thì con rắn bất ngờ vùng lên và cắn vào tay bà. Điều đó có nghĩa là con rắn vẫn còn sống mặc dù đã bị ngâm trong rượu suốt 3 tháng trời.

Sau đó, bà Liu đã được đưa vào bệnh viện gần nhất để điều trị vết sưng tấy ở tay. Theo các bác sĩ, vết thương này không gây nguy hiểm tới tính mạng bà.

Trước đó vào năm 2009, tại tỉnh Hồ Bắc của quốc gia này, người ta cũng đã ghi nhận trường hợp tương tự của một người đàn ông họ Zhang. Ông Zhang cũng bị con rắn ngâm trong bình cắn, tuy nhiên vết thương không nghiêm trọng như trường hợp của một người khác sống tại tỉnh Quảng Tây xảy ra vào tháng 4/2001. Thật không may, người này đã qua đời chỉ 1 ngày sau khi bị con rắn trong bình rượu cắn.

Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x