Trung Quốc: Cảnh sát đứng nhìn tên cướp đâm chết con tin

22/08/13, 16:35 Trung Quốc

Một gia đình tại tỉnh An Huy của Trung Quốc đang rất phẫn nộ khi cô con gái 17 tuổi bị một tên cướp bắt làm con tin và dùng dao đâm chết, trong khi hai cảnh sát đứng cách đó chỉ chừng 3 mét hoàn toàn đứng nhìn.

Siêu thị nơi vụ án xảy ra đã đóng cửaSiêu thị nơi vụ án xảy ra đã đóng cửa

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam toàn bộ cảnh tượng trên đã được camera an ninh tại siêu thị nơi cô gái bị sát hại ghi lại. Trước đó, hôm Chủ nhật, cảnh sát được gọi đến hiện trường là một siêu thị tại thành phố Bengbu, khi có một tên cướp dùng dao khống chế con tin tại đây.

Gia đình của nạn nhân, có họ là Hu, đã rất phẫn nộ khi hai sỹ quan cảnh sát đứng cách nạn nhân chỉ chừng 3 mét, hoàn toàn không làm gì trong lúc cô gái 17 tuổi bị đâm.

Chỉ đến khi Hu ngã xuống sàn bất động, những sỹ quan này mới xông vào và bắt giữ hung thủ, khi tên này đang dùng dao định tự sát, tờ Nhân dân nhật báo cho biết.

“Con bé đã không chết nếu hai người đó tiến lại và ngăn chặn hắn ta”, một thành viên của gia đình Hu nói. Bố mẹ của Hu là lao động nhập cư. Cô bé hiện sống với bà tại Bangbu.

Một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành sau khi gia đình Hu cáo buộc hai viên sỹ quan, một người ngoài 20 tuổi, người kia ngoài 40 tuổi, đã không thực thi nhiệm vụ.

Người đứng đầu phân khu nơi hai sỹ quan này công tác trước đó đã phủ nhận cáo buộc cho rằng những người này “hèn nhát”. Thay vào đó họ chỉ thừa nhận các nhân viên của mình “phản ứng chậm chạp”.

Các nhân viên siêu thị đã điện báo cho cảnh sát sau khi người đàn ông này lượn lờ quanh gian hàng lâu một cách bất thường trong chiều Chủ nhật. Khi đó tên này mang theo 2 con dao. Đã có lúc tên này bỏ đi, nhưng khoảng 30 phút sau thì quay lại. Lần này, y tiến thẳng đến chỗ nhân viên thu ngân, người y đã gặp mặt trên mạng, và tấn công cô gái.
 

Thanh Tùng Theo SCMP

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x