Kỳ tích thời cổ đại: Chôn sâu dưới lòng đất vẫn có thể sống lại

30/05/19, 10:22 Thế giới tâm linh

Thời xưa khi mà đạo đức con người vẫn còn rất tốt, đa phần ai cũng tin vào sự tồn tại của Thần Phật, nên các thần tích vẫn luôn được triển hiện ra để khích lệ và tăng thêm tín tâm cho con người, khuyên con người làm điều thiện.

Kỳ tích thời cổ đại: Chôn sâu dưới lòng đất vẫn có thể sống lại - H1
Người xưa tín Thần nên rất hay gặp được những thần tích. Những sự việc như bị chôn xuống mồ rồi lại sống lại xuất hiện không phải là ít. (Ảnh: Adobe Stock)

Người xưa tin vào Thần, qua các thời kỳ đều xuất hiện không ít người đã bị chôn sâu vào lòng đất rồi vẫn có thể sống lại. Chẳng qua là đến thời hiện đại, con người cũng không tin vào Thần nữa rồi, nên càng khó mà có thể chứng kiến được những kỳ tích như thế này.

Chôn dưới mộ bảy ngày, người nhà đào lên liền sống lại

Vào triều đại nhà Hán, ở thị trấn Trần Lưu, huyện Khảo Thành có một người tên là Sử Hủ. Một năm, người này bị bệnh nặng, lúc đang hấp hối thì nói với mẹ rằng: “Con sau khi chết sẽ sống lại. Mọi người sau khi mai táng con xong, lấy một cây trúc cắm ở trên mộ, nếu như cây trúc bị gãy, thì hãy đào mộ kéo con lên“.

Người nhà đợi sau khi anh ta chết, liền đem chôn sâu vào trong đất, rồi cũng y như lời anh nói mà lấy một cây trúc cắm ở trên mộ phần.

Bảy ngày sau đó người nhà tới mộ xem xét, phát hiện cây trúc kia quả nhiên đã bị gãy, người nhà liền lập tức đào anh ta lên, phát hiện Sử Hủ đã thực sự sống lại. Anh ta sau khi tắm rửa, đã khôi phục lại được trạng thái như ban đầu.

Về sau Sử Hủ đi trên thuyền của nhà hàng xóm đến Hạ Bi bán cuốc, mà bán không được, anh liền nói muốn về nhà. Những người xung quanh không tin, nói ngàn dặm xa xôi, sao có thể nói trở về là trở về được đây? Anh ta trả lời: “Tôi một đêm là có thể trở về. Nếu không tin, mọi người có thể viết thư tôi mang hộ về cho, dùng nó để làm chứng“.

Anh ta mang theo lá thư này rồi lên đường, kết quả không ai ngờ là anh ta chỉ qua một đêm đã trở lại rồi, lại còn mang theo cả thư hồi âm.

Về sau huyện lệnh của Khảo Thành là Đường Giả Hòa, là người ở Giang Hạ, tỉnh Hồ Bắc, có chị gái bị bệnh nơi quê nhà, huyện lệnh muốn sớm biết tin tức, mới nhờ Sử Hủ đi thăm chị của ông. Từ thị trấn Trần Lưu, huyện Khảo Thành đến quê nhà của ông phải xa đến ba ngàn dặm, không thể tưởng tượng được là Sử Hủ ngày hôm sau đã trở lại báo tin cho ông rồi.

Chôn trong đất ba mươi năm mở quan tài ra thấy người vẫn còn sống

Năm Trinh Quán thứ hai triều đại nhà Đường, Lưu Toàn Tố là huyện úy Trần Lưu ở Tống Châu, tỉnh Hà Nam, cha của ông là Lưu Khải Tăng làm huyện lệnh ở Vệ Huyện, bị chết trong lúc làm việc, về sau mai táng ở ngoại thành hơn ba mươi năm.

Khi mẹ của Lưu Toàn Tố vừa qua đời, ông mang linh cữu của mẹ đến Vệ Huyện để chôn chung với cha. Lúc ông đến chỗ mai táng của cha, mở nắp quan tài ra, thấy thi thể của cha ông vẫn như còn sống, hơn nữa rõ ràng là có thể dần dần sống lại. Lưu Toàn Tố vô cùng vui mừng nâng cha dậy, đưa ông về chỗ ở.

Kỳ tích thời cổ đại: Chôn sâu dưới lòng đất vẫn có thể sống lại - H2
Thời xưa khi mà đạo đức con người vẫn còn rất tốt, đa phần ai cũng tin vào sự tồn tại của Thần Phật, nên các thần tích vẫn luôn được triển hiện. (Ảnh: )

Đến chạng vạng tối thì cha ông đã có thể nói chuyện. Cha ông hỏi: “Xa cách bấy lâu con khỏe chứ?“. Lưu Toàn Tố òa khóc kể lại những sự tình trong mấy năm qua, không ngờ cha ông lại nói: “Không cần kể, những chuyện này ta đều biết rõ”.

Cha của ông nói người nhà lấy nước chảy về hướng Đông đun lên, tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn cơm. Đợi cho tinh thần khôi phục, cha ông mới nói: “Ta tại âm tào địa phủ, được cho làm chủ âm ti ba mươi năm, quan sát, quản lý Cai Thành, xử lý án tồn đọng, bởi vì có thành tích nên được tái sinh. Chỉ sợ mọi người không tin, cho nên mới đem những sự tình này nói sơ lại vậy“.

Đồng thời còn khuyên con trai ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra bên ngoài. Lưu Toàn Tố vì vậy đổi cách xưng hô gọi ông là chú. Nửa năm sau, Lưu Khải Tăng đi nước Thục sau không thấy trở về nữa, không biết cuối cùng là ông đã ở nơi nào.

Khi dời mộ mở nắp quan tài thấy cha mở mắt, vốn là được thần sông trợ giúp

Ngày 10 tháng 2 năm Thừa Thánh thứ hai thời Lương Nguyên Đế, chủ bộ của Tư Đồ Phủ là Liễu Trường qua đời, con trai Liễu Bao đã đem ông đi chôn ở Cửu Giang.

Ba năm sau, một trận mưa lớn đã phá hủy phần mộ, Liễu Bao phải dời chỗ chôn cất. Lúc đổi quan tài, nhìn thấy cha ở trong quan tài rõ ràng đang mở mắt, ngực sờ vào còn thấy ấm.

Một lúc lâu sau, ông mở miệng nói với con trai: “Ta đã sống lại một năm rồi, không có cách nào để nói cho con biết. Thần sông biết về cái chết tàn khốc của ta, liền sai thần thổ địa mang sữa cho ta uống, cho nên có thể sống lại. Hôm nay mưa to làm hỏng phần mộ của ta, cũng là do Thần sông làm”. Con trai dìu ông ra khỏi quan tài, sau đó ông sống thêm được ba mươi năm nữa mới mất.

Chân Chân (Theo Secretchina)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x