Bí ẩn phiến đá cổ 230 năm tuổi tại Pháp

15/05/19, 15:52 Bí ẩn

Một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Brittany của Pháp sẵn sàng trao thưởng trị giá tới 2.000 Euro (tương đương khoảng 52 triệu đồng) cho bất cứ ai có thể giải mã những dòng chữ cổ, được khắc trên một phiến đá 230 năm tuổi tại địa phương.

Bí ẩn ký tự lạ trên phiến đá cổ 230 năm tuổi tại Pháp.
Bí ẩn ký tự lạ trên phiến đá cổ 230 năm tuổi tại Pháp.

Plougastel, ngôi làng hẻo lánh tại vùng Brittany nước Pháp đang thu hút sự chú ý của dư luận, khi địa phương đưa ra cuộc thi giải mã ký tự lạ trên phiến đá cổ tại địa phương.

Ký tự lạ khắc trên tảng đá bí ẩn, nằm trong một vịnh nhỏ, con người chỉ có thể tiếp cận được khi thủy triều xuống. Phiến đá có 20 dòng viết bằng ngôn ngữ lạ, mà cho đến nay không ai có thể bẻ khóa được.

Trên đá khắc thời gian 1786 và 1787. Ngoài ra, còn có hình khắc một con tàu với cánh buồn, bánh lái và một trái tim dùng cho cúng tế.

Một số người tin rằng, chữ viết đó có thể làtiếng Breton hoặc Basque cũ; trong khi những người khác lại nghĩ, người khắc các dòng này vào phiến đá rất có thể… bị mù chữ!?

Cap Dominique Cap, Thị trưởng Plougastel chia sẻ: “Chúng tôi đã hỏi các nhà sử học và các nhà khảo cổ học quanh đây nhưng không một ai có thể tìm ra câu chuyện đằng sau tảng đá. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng, có thể trên thế giới có những người sở hữu kiến thức chuyên môn mà chúng tôi cần. Thay vì ở mãi trong sự thiếu hiểu biết, chúng tôi quyết định khởi động một cuộc thi”.

Ngôi làng Plougastel được đặt tên cho cuộc thi là“Bí ẩn Champollion tại Plougastel-Daoulas” để vinh danh học giả, nhà tâm lý học kiêm nhà giải mã Jean-François Champollion.

Được biết, ngôi làng đang treo thưởng 2.000 Euro cho bất cứ ai có thể khám phá ra ý nghĩa thực sự của thông điệp 230 năm tuổi này. Trong khi giới du lịch thì cho rằng, đây chỉ là cách quảng bá du lịch hết sức khôn ngoan của ngôi làng miền Tây nước Pháp, dưới danh nghĩa một cuộc thi.

Theo Infonet

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x