Pháo đài hiểm trở và kỳ cục nhất thế giới

20/07/13, 08:56 Chuyện lạ

Nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao hơn 7000m, cách duy nhất để tiếp cận pháo đài cổ này trèo lên dốc đá rợn người. (Thái Hồ)

Gần khu vực thành phố Mumbai Ấn Độ có một di tích pháo đài cổ nằm trên đỉnh núi cao hơn 7000m được gọi là Kalavantin Durg.

Di tích này thu hút rất nhiều khách tham quan nhờ vị trí đặc biệt hiểm trở và cảnh quan đẹp như tranh vẽ của nó.

Đỉnh núi đá nhọn hoắt đâm thẳng lên trời, địa hình xung quanh cũng cực kỳ hiểm trở.

Đỉnh núi này không có nhiều cây cối do được cấu tạo hoàn toàn bằng đá, ngay cả vào mùa xuân cũng chỉ có những loài cây bụi thấp mới mọc nổi.

Để đến được đỉnh núi, cách duy nhất là leo lên con đường ruột dê được tạo thành từ những bậc thang đẽo vào vách núi.

Không thể ngờ rằng nhiều thế kỷ trước tại đây người ta đã xây dựng được cả một pháo đài.

Những bậc thang tương đối hẹp với độ dốc lớn là cả một thách thức đối với những khách tham quan muốn tiếp cận đỉnh núi này.

Nhiều chỗ đường nhô còn nhô hẳn ra ngoài vách núi, cần phải hết sức cẩn thận và can đảm mới có thể vượt qua.

Ngay cả những người khỏe mạnh và dẻo dai nhất cũng phải cần tới ít nhất là 3 giờ để vượt qua quãng đường lên đỉnh núi.

Vào mùa khô, cây cỏ lụi tàn khiến cho ngọn núi càng trở nên hùng vĩ và hiểm trở.

Du khách thậm chí còn được khuyến cáo không nên leo lên đỉnh vào những ngày có gió lớn hoặc mưa.

Tuy nhiên những điều đó cũng không ngăn cản được hàng ngàn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới để khám phá cảnh quan hùng vĩ nơi đây.

Việc vận chuyển vật liệu để xây dựng nên một pháo đài trên đỉnh núi quả là một điều kỳ diệu, ngay cả với công nghệ hiện đại ngày nay.

Hiện chưa có nhiều nghiên cứu về di tích pháo đài và những công trình từng tồn tại trên đỉnh núi.

Nhưng dẫu sao thì chỉ với những gì còn sót lại, Kalavantin Durg cũng xứng đáng được coi là pháo đài hiểm trở nhất thế giới, một kỳ quan của đất nước Ấn Độ nhiều bí ẩn này.

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x