Điều dưỡng làm rơi 5 trẻ vì không được dúi tiền?

18/07/13, 16:18 Trung Quốc
Sáng 17/7, tiến sỹ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khẳng định, với tư cách là lãnh đạo, bệnh viện sẽ nhận trách nhiệm hoàn toàn nếu các cháu bé bị ảnh hưởng gì sau vụ rơi từ trên xe đẩy xuống đất.
 
5 cháu bé rơi xuống nền gạch từ độ cao 1m
 
Trước đó, vào 9 giờ sáng ngày 14/7, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, điều dưỡng V.A đã thực hiện công việc đón 5 cháu bé đi tắm. Do sơ suất trong lúc đẩy xe qua đoạn dốc khoa A3, điều dưỡng trên đã trượt chân làm nghiêng và đổ chiếc xe đẩy, khiến 5 bé sơ sinh bị ngã.
 
Sự việc diễn ra vào khiến nhiều người bàng hoàng xót thương. Càng xót thương bao nhiêu thì người nhà các cháu bé lại càng phẫn nộ trước sự làm ăn tắc trách của các điều dưỡng, y tá tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bấy nhiêu.
 
Chiếc xe đẩy thường được đưa đón các bé đi tắm (Ảnh do người nhà các bé cung cấp).
Chiếc xe đẩy thường được đưa đón các bé đi tắm (Ảnh do người nhà các bé cung cấp).
 
“5 cháu còn quá nhỏ, cháu thì chưa đầy 1 ngày tuổi, cháu nhiều nhất mới 2 ngày tuổi. Đầu các cháu rất mỏng manh, người lớn bị rơi từ độ cao như thế còn bị chấn thương chứ huống hồ các đứa trẻ sơ sinh. Xót lắm chú ạ”, bác Nguyễn Thị Tâm (mẹ đẻ của sản phụ Lê Thị Tuyết) nghẹn ngào.
 
Trao đổi với phóng viên,  anh Nguyễn Trường Sơn (Nhân Chính, Thanh Xuân, HN) là chồng của sản phụ Duy Thị Xuyến buồn bã nói: “Vào lúc 9 giờ sáng điều dưỡng Vân Anh gom 5 cháu lên xe đẩy để đi tắm, khi cánh cửa phòng đóng sập lại thì chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của các cháu. Mọi người chạy ra thì thấy các 4 bé lăn cùng một chỗ cạnh chiếc xe đẩy, còn 1 cháu bị văng ra xa chiếc xe khoảng 1m”.
 
“Lúc đó hai vợ chồng như phát điên phát rồ lên, đặc biệt khi quan sát thấy đầu cháu nhỏ nhà mình có vết thâm tím nhưng không hiểu các bác sĩ làm gì mà vết thâm tím ấy lại biến mất lúc 10 giờ sáng”, anh Sơn nói.
 
Cùng lúc đó, sản phụ Lê Thị Tuyết (Vân Canh, Hoài Đức, HN) đang từng bước leo từ phòng 32 tầng 3 lên phòng chăm sóc tầng 4 để cho cháu nhà mình bú với vẻ mặt lo lắng.
 
Chị Tuyết kể: “Hôm ấy không hiểu sao điều dưỡng Vân Anh lại tỏ ra cau có lạ thường. Sau khi chị Vân Anh đưa các cháu ra khỏi cửa thì nghe tiếng khóc ré lên của 5 cháu bé, chúng tôi vội vàng chạy ra thì thấy chị Vân Anh chỉ bế được 1 cháu và 4 cháu vẫn nằm lăn lóc dưới đất”.
 
Điều dưỡng Vân Anh tắc trách vì 2 gia đình không đưa tiền bồi dưỡng?
 
Nói về nguyên nhân khiến sự việc trên bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ đẻ của sản phụ Lê Thị Tuyết bức xúc: “Hôm ấy chị Vân Anh đã tỏ ra cau có, có thái độ bất cẩn từ những hành động nhỏ nhất. Đến nỗi khi đặt 1 cháu bé lên xe đẩy mà tã còn che kín mặt”.
 
Chị Tuyết cũng xác nhận, khi thấy vẻ mặt của điều dưỡng Vân Anh, mọi người trong phòng đều nhận ra những hành động bất thường của điều dưỡng. Đặc biệt, sau khi đưa 5 cháu ra khỏi phòng thì điều dưỡng Vân Anh đóng sập cửa lại và phát ra tiếng động rất lớn. Mọi người nói với nhau: “Khiếp đóng cửa như thế làm các cháu giật mình thì tội quá”.
 
Bà Tâm – mẹ đẻ của sản phụ Lê Thị Tuyết tiếp tục chia sẻ: “Bình thường mỗi lần tắm, thay tã lót các gia đình đều kẹp từ 20 – 30 – 50 ngàn đồng vào tã mỗi cháu bé cho điều dưỡng Vân Anh. Tuy nhiên hôm ấy có 2 gia đình do không đổi được tiền lẻ nên đã không bỏ tiền vào tã các cháu. Sau khi nhận các bé mà không thấy tiền đâu, có lẽ đó là nguyên nhân khiến chị Vân Anh nổi cáu”.
 
Trao đổi với phóng viên anh Sơn bức xúc: “Hiện tại sức khỏe của cháu bé nhà tôi cũng khá ổn, cháu bú nhiều. Tuy nhiên điều mà tôi và các gia đình lo lắng nhất là về sau này các cháu có bị ảnh hưởng gì không”.
 
Hồ Huyền (Tổng hợp TTXVN)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x