Ăn Thịt Chó Mèo Tại Trung Quốc

17/07/13, 00:00 Tin Tổng Hợp


Bản tin Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, bữa tối với món thịt chó.



Chào mừng bạn tới chương trình Trung Quốc không kiểm duyệt. Đây là một câu chuyện do khán giả gửi đến, một người sống gần Bắc Kinh. Vì lí do bảo mật, tôi luôn phải giữ kín danh tính của mọi người.



Người này là một người yêu chó. Không phải thịt chó. Cô ấy nói rằng một ngày nọ cô thấy một con chó bị trói trong một cái túi bên vệ đường, dường như là bị chủ bỏ rơi vì nó trông khá yếu. Cô đã mang con chó đến bác sĩ thú y, chăm sóc cho khỏe lại và quyết định sẽ nuôi nó. Và giờ nó trở thành chú chó nhỏ dễ thương bụ bẫm. Vấn đề là, cô bắt đầu nhận thấy người ta nhìn con chó của cô như thể là đang nhìn một con gà tây mập ú.



Tôi chắc rằng bạn có thể đã nghe nói, một số người ở Trung Quốc ăn thịt chó và mèo. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người phản đối chuyện này. Năm ngoái, người ta đã thấy trên một chiếc xe tải ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, chất đầy là lồng chó. Anh ta đã thông báo lên Weibo và tụ tập hàng trăm người chặn xe tải ở trạm thu phí tiếp theo, trước khi nó đến đích là một nhà máy chế biến thức ăn. Tổng cộng 500 con chó đã bị nhét vào chỉ 150 chiếc lồng, một vài con quá yếu và đã chết, nhiều con vẫn còn vòng đeo cổ vì chúng là chó bị trộm.



Trở lại cô gái của chúng ta, một ngày kia, cô thấy rằng con chó nhỏ của mình bị mất tích. Dễ đoán được kết luận của cô là gì. Đặc biệt khi có những tấm ảnh như thế này lượn lờ trên Weibo. Con chó đó sẽ không đến được nơi dễ chịu đâu.



Giờ ta hãy thử nhìn theo khía cạnh khác nhé. Bạn có thể nói rằng: Thế có gì khác giữa thịt chó, mèo và thịt các con vật khác? Ý tôi là, ngay cả các nhà nghiên cứu cũng nói rằng heo thì thông minh hơn chó, và hầu hết mọi người không cảm thấy trái đạo đức khi ăn một cái hamburger nhét đầy thịt. Đầu tiên là vì hầu hết thịt chó mèo ở Trung Quốc là từ việc bắt trộm, thứ hai là vì chúng phải chịu đối xử rất dã man. Không biết đau đớn có làm chúng có vị ngon hơn không. Điều này được minh chứng trong một món ăn ở Quảng Châu mang tên Mèo luộc sống. Bạn đoán xem nguyên liệu chính là gì? Trang web Chinasmack đã phỏng vấn một đầu bếp về qui trình làm. Đó là, bạn không được đánh con mèo đến chết, phải luộc khi nó còn đang sống. Nhưng sự đau đớn sẽ làm nó có vị ngon hơn. Việc đánh đập làm cho các thớ thịt chảy máu, và thịt có vị ngon.



Chuyện này thật không chấp nhận được. Nhưng thái độ về thịt chó ở Trung Quốc ngày càng thay đổi nhiều hơn. Hãy quay trở lại với thành phố Ngọc Lâm, nơi có lễ hội thịt chó Lychee hằng năm. Mỗi năm, các nhà bảo vệ động vật cho biết có đến 10,000 con chó bị giết thịt làm lẩu, dùng với vải và rượu ngũ cốc. Một vài người dân nói rằng đó là truyền thống cổ xưa để chào đón ngày hạ chí. Vậy là việc ăn thịt chó đã có ý nghĩa mới. Mỗi năm, các nhà bảo vệ động vật đều cố đóng cửa lễ hội, nhưng họ chưa bao giờ thành công. Năm nay, khoảng 20 nhà bảo vệ động vật đã mua 400 con chó với giá 100,000 nhân dân tệ, khoảng 16 ngàn đô và đưa đến nơi an toàn, nhưng một số con quá yếu, chúng đã chết.



Nhưng tôi không muốn kết thúc chương trình với một tin buồn. Cũng có một tin tốt lành cuối câu chuyện này. Cô gái bị mất chó cuối cùng đã tìm được thú cưng của mình, nguyên vẹn và đầy đủ. 



Vậy bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bạn có ăn thịt chó không? Bạn nghĩ có nên cho phép ăn thịt chó?



Hãy bình luận phía dưới, và nếu bạn muốn xem thêm bản tin Trung Quốc không kiểm duyệt, hãy like trên Facebook và Subscribe cho chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi và hẹn gặp lại.

https://www.facebook.com/NtdVietnamese

( Theo NTDTV)
 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x