Miền đất của cây máu rồng và hồng sa mạc

22/06/13, 09:11 Bí ẩn, Chuyện lạ

Nằm cách bờ biển Yemen khoảng 250 dặm, Socotra là quê hương của một số loài cây có hình thù kỳ lạ, mà không nơi nào trên thế giới có được.

Có khoảng 825 loài thực vật quý hiếm, với hơn 1/3 là các loài đặc hữu, quần đảo Socotra cũng nổi tiếng bởi số lượng lớn các loài bò sát đặc trưng nơi đây: 90% các loài bò sát và 95% sên đất không thể tìm thấy có ở nơi nào khác trên khắp hành tinh. Cuộc sống biển của quần đảo này cũng khá đa dạng với 253 loại san hô, 730 loài cá và 300 loài gồm cua và tôm.

Socotra là quần đảo gồm 4 hòn đảo nhỏ nằm trên Ấn Độ Dương, gần vịnh Aden. Quần đảo này có khoảng 825 loài thực vật quý hiếm, với hơn 1/3 là các loài đặc hữu. Socotra cũng nổi tiếng với 90% loài bò sát, và 95% sên đất không thể tìm thấy có ở nơi nào khác trên khắp hành tinh.

Vào khoảng hơn 250 triệu năm về trước khi phần lớn trái đất vẫn chưa bị chia cắt, và hầu hết các loài động thực vật tự do di chuyển và lan rộng từ vùng này sang vùng khác. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Socotra đã là một hòn đảo tách biệt, chính vì vậy cho dù có trải qua bất kì biến cố nào, cây cối và động vật nơi đây vẫn chưa bao giờ lan rộng vào vùng đất liền.

Một trong các giống cây nổi bật nhất của Socotra là cây máu rồng (Dracaena cinnabari). Cây này có hình thù kỳ lạ trông giống hệt một chiếc ô. Người xưa cho rằng nhựa màu đỏ của cây chính là máu của rồng, và họ thường dùng để làm thuốc chữa bệnh và thuốc nhuộm. Ngày nay, nhựa cây máu rồng được dùng chủ yếu để làm sơn và nước bóng.

Một trong các giống cây nổi bật nhất của quần đảo Socotra là cây máu rồng (Dracaena cinnabari), có hình thù kì lạ trông giống hệt một chiếc ô. Người xưa cho rằng nhựa màu đỏ của cây chính là máu của rồng, và họ thường dùng để làm thuốc chữa bệnh và thuốc nhuộm; ngày nay, nhựa cây máu rồng được dùng chủ yếu để làm sơn và nước bóng.

Vào khoảng hơn 250 triệu năm về trước, khi phần lớn trái đất vẫn chưa bị chia cắt, hầu hết các loài động thực vật tự do di chuyển, và lan rộng từ vùng này sang vùng khác. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Socotra đã là một hòn đảo tách biệt, vì vậy cho dù có trải qua bất kỳ biến cố nào, cây cối và động vật nơi đây vẫn chưa bao giờ lan rộng vào vùng đất liền.

Người cổ đại cũng rất coi trọng một loài cây đặc hữu khác của vùng đảo này, đó là cây lô hội, thường được dùng để chế biến dược liệu và mỹ phẩm.

Người cổ đại cũng rất coi trọng một loài cây đặc hữu khác của vùng đảo này, đó là cây lô hội, thường được dùng để chế biến dược liệu và mỹ phẩm. Một số loại cây đặc trưng khác của vùng bao gồm: cây mọng nước khổng lồ (Dorstenia gigas), một giống dưa chuột có tên khoa học Dendrosicyos socotranus và giống lựu hiếm chỉ có ở vùng đảo này (Punica protopunica), v.v…

Cây Adenium obesum – Hoa hồng sa mạc Socotra.

Trong suốt hơn 2000 năm, quần đảo Socotra đã bị bỏ hoang; tuy nhiên hiện giờ, có khoảng hơn 50.000 người sinh sống trên vùng đảo chính, với các ngành nghề chủ yếu như đánh bắt, chăn nuôi, và trồng trọt.

Khi chưa nở hoa, hoa hồng sa mạc còn được gọi là cây ấm, trông khá giống với cây hoa sứ ở Việt Nam

iống cây dưa chuột lạ (Dendrosicyos socotranus )

Giống cây dưa chuột lạ (Dendrosicyos socotranus). Một số loại cây đặc trưng khác của vùng Socotrabao gồm cây mọng nước khổng lồ (Dorstenia gigas), một giống dưa chuột có tên khoa học Dendrosicyos socotranus và giống lựu hiếm chỉ có ở vùng đảo này (Punica protopunica)…

Cây máu rồng vĩ đại và kì lạ

Bên dưới tán một cây máu rồng vĩ đại.

Trong suốt hơn 2000 năm, quần đảo Socotra đã bị bỏ hoang; tuy nhiên hiện giờ, có khoảng hơn 50.000 người sinh sống trên vùng đảo chính, với các ngành nghề chủ yếu như đánh bắt, chăn nuôi, và trồng trọt.

Trong suốt hơn 2000 năm, quần đảo Socotra đã bị bỏ hoang; tuy nhiên hiện giờ, có khoảng hơn 50.000 người sinh sống trên vùng đảo chính, với các ngành nghề chủ yếu như đánh bắt, chăn nuôi, và trồng trọt.

Theo An ninh thủ đô

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x