Moldava: Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn gây xúc động lòng người (Ảnh)

21/06/13, 13:09 Đọc & Suy ngẫm

 Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được giới thiệu tại Thư viện Công cộng ở Orhei, Moldova từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 05 năm 2013.

Các tác phẩm nghệ thuật miêu tả lại thảm kịch của cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc, cũng như vẻ đẹp và chiều sâu về niềm tin tinh thần của các học viên. Các tác phẩm, bao gồm chủ yếu là các bức tranh sơn dầu và màu sáp Trung Quốc, đã chạm đến phần sâu thẳm của tâm hồn con người, khơi dậy khao khát bản năng tìm hiểu về nhân loại và vũ trụ của họ.

Người xem đã tìm thấy cảm giác quen thuộc và sự truyền cảm trong buổi triển lãm. Ana Levintsa, một đại diện đến từ Hội đồng khu vực, nhận xét: “Các bức tranh rất đặc biệt. Chúng đánh thức một cái gì đó ở người xem, khiến cho tâm hồn của họ được thăng hoa. Nó làm cho con người trở nên nhân bản hơn. Rất cảm ơn ban tổ chức đã đem đến cho chúng tôi ánh sáng tinh thần này.”

Lễ khai mạc

Lễ khai mạc được tổ chức với tiết mục nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Công địa phương biểu diễn, bao gồm các điệu múa cổ truyền trung Quốc và một tiết mục biểu diễn trống lưng. Lễ khai mạc có sự tham gia của các quan chức địa phương, nhân viên thư viện, cũng như công chúng nói chung.

Các học viên trẻ trong trang phục “tiên nữ” đã phân phát các tờ bướm thông tin cho những người tham dự. Mọi người vui vẻ đón nhận thông tin, và mong muốn tìm hiểu thêm về cuộc triển lãm và văn hoá truyền thống Trung Quốc.

Các học viên trẻ biểu diễn điệu múa truyền thống Trung Quốc tại lễ khai mạc của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn ở Orhei, Moldova.

Ban tổ chức triển lãm tập trung để chụp hình trong ngày khai mạc.

Người xem lắng nghe giới thiệu của hướng dẫn viên tại triển lãm.

Phản hồi của khán giả

Người xem đã bị xúc động bởi chất lượng nghệ thuật của các bức tranh tại triển lãm, cũng như thực tế mạnh mẽ mà chúng phản ánh và ánh sáng hy vọng toả sáng trong các tác phẩm. Đối với phần lớn khán giả, đây là lần đầu tiên họ được xem một triển lãm nghệ thuật đỉnh cao cỡ như vậy ở Orhei.

Tatiana Barbulat đã viết nhận xét sau đây trong cuốn sổ dành cho khách thăm quan: “Tâm hồn tôi bắt đầu bay lên trong không trung và tràn ngập Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này thu hút các tâm hồn. Tôi biết về nó [Pháp Luân Công] qua trực giác và bây giờ tôi sẽ nghĩ về việc tu luyện bản thân… Nhân loại, hãy thức tỉnh! Hãy nhìn những điều đang xảy ra xung quanh bạn! Hãy nghĩ về nó và đưa ra quyết định! Tôi ủng hộ Chân – Thiện – Nhẫn!”

Một khách thăm quan khác cũng để lại lời nhận xét sau đây: “Thật tuyệt vời! Trong lúc chăm chú thán phục những tác phẩm tuyệt vời này, một người không nhận ra là anh ta đã thoát khỏi thế giới đầy khó khăn này để bước vào một thế giới mới, một miền đất xa lạ như thế nào. Chân thành, yên bình, tươi đẹp, như một lời kêu gọi về niềm tin, giải thoát tâm linh và sự hối thúc nội tâm – Tôi đã học được một ngôn ngữ mới mà trước đó tôi chưa từng biết đến… có thể nhìn thấu tâm hồn bằng đôi mắt của tĩnh tâm. Chúng ta cần nó – đức tin! Chúng ta cần phải biết nơi mà chúng ta đã được sinh ra và sống vượt ra ngoài phạm vi của lãnh thổ đất nước. Hãy cùng làm điều đó. Xin cảm ơn nỗ lực của các bạn.”

Một khách thăm quan khác đã viết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức của buổi triển lãm đặc biệt, tuyệt đẹp, độc đáo và rất sâu sắc này. Tôi tin rằng những bức tranh này sẽ khai mở đôi mắt, trí óc và tâm hồn của tất cả mọi người, cho dù họ là người Nga, Trung Quốc, Romania, Hy Lạp, hay Hoa Kỳ. Tất cả chúng ta đều có cha mẹ, gia đình, đất nước và có điều gì đó để đấu tranh vì nó. Một con người thực thụ là người sẽ đấu tranh cho cuộc sống này và những bức tranh này chứng minh rằng người Trung Quốc có thể làm điều đó.”

Buổi triển lãm đã được các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, bao gồm cả đài phát thanh và một tờ báo chủ lưu ở Orhei.

(Theo Minh Huệ Net).

Các bạn có thể xem thông tin về cuộc triển lãm và các bức tranh ở đây: http:/vn.falunart.org

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x