Diện mạo mới của ‘Thạc sĩ xe ôm’ sau khi phẫu thuật

09/11/18, 13:51 Tin Tổng Hợp

Tự ti vì khuôn mặt dị dạng, “thạc sĩ xe ôm” Duy Phương liều mình cắt 2 đoạn hàm để thay đổi diện mạo, và may mắn đã mỉm cười với anh khi ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Diện mạo mới của ‘Thạc sĩ xe ôm’ sau khi phẫu thuật
Diện mạo mới của ‘Thạc sĩ xe ôm’. (Ảnh qua Zing News)

Chiều 8/11, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc TP HCM cho biết, vừa phẫu thuật cắt hàm thành công cứu chữa một chàng trai sinh viên hành nghề xe ôm trở lại cuộc sống đời thường. Bệnh nhân là anh Nguyễn Duy Phương (27 tuổi; ngụ Bình Thuận). Trước đó, anh Phương đến khám trong tình trạng hàm dưới phát triển quá mức, hàm trên thiểu sản, 2 hàm lệch nhau 3,2 cm; ăn uống, giao tiếp khó khăn.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (người phẫu thuật chính) cho biết, đây là một trường hợp bị lệch hàm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, thẩm mỹ. Phải mất 6 tháng niềng chỉnh khớp cắn răng, các bác sĩ mới phẫu thuật cắt hàm dưới đẩy lùi về sau, chỉnh trục lệch 2 hàm. Sau đó, gọt hàm cân chỉnh khuôn mặt cân xứng, đã khép được miệng, ăn uống, giao tiếp bình thường.

Được cắt hàm, chàng trai xe ôm thực hiện giấc mơ thành thạc sĩ - Ảnh 2.
BS Tú Dung đang tìm phương án phẫu thuật cho chàng trai

Anh Phương sinh ra đã bị khiếm khuyết bẩm sinh hiếm gặp với khuôn mặt biến dạng, bị chứng lệch hàm, hô quá cỡ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Từ lúc học phổ thông cho đến lúc vào đại học, anh luôn sống trong mặc cảm, tự ti, bị bạn bè trêu chọc là  “thằng lưỡi cày”, “đồ mặt khỉ”… và chạy xe ôm kiếm sống. Cuộc sống anh bước sang trang mới, đã “thoát xác”, không còn chạy xe ôm nữa sau khi cắt hàm và lấy được bằng thạc sĩ vào làm việc tại Tập đoàn FPT.

Chi phí ca phẫu thuật hàng trăm triệu đồng, song đồng cảm với bệnh nhân, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã tài trợ hoàn toàn. Đây cũng là bệnh nhân nằm trong chương trình nhân văn “Nhan sắc mới, khởi đầu mới” được Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc khởi xướng nhằm mang đến cơ hội khắc phục hình thức bị khiếm khuyết cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x