Những bức ảnh đáng nhớ về “Bà đầm thép”

09/04/13, 11:20 Hình ảnh đẹp

Margaret Thatcher, người qua đời ở tuổi 87 sau một cơn đột quỵ, không chỉ là nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh mà còn là một nhà lãnh đạo thời bình xuất sắc của thế kỷ XX.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Margaret Roberts sinh năm 1925 tại Grantham trong một gia đình có cha làm nghề bán tạp hóa.

Năm 18 tuổi, bà thi đỗ khoa Hóa trường Đại học Oxford danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, bà kết hôn với doanh nhân Denis Thatcher vào năm 1951. Năm 1959, bà sinh hạ cặp song sinh Carol và Mark và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình.

Kể từ giây phút Margaret Thatcher đánh bại Willie Whitelaw để trở thành lãnh đạo của Đảng Bảo thủ vào tháng 2 năm 1975, bà đã làm nên lịch sử. 4 năm sau đó, bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của “đảo quốc sương mù”. Cho tới khi rời khỏi số 10 phố Downing vào tháng 11 năm 1990, Margaret Thatcher, người được mệnh danh là “Bà đầm thép” đã thay đổi bộ mặt của nước Anh và trở thành một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất của thế kỷ XX.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về cuộc đời của Margare Thatcher:

 Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ

Margaret Roberts (3 tuổi), trái, cùng với chị gái Muriel tại nhà riêng ở Grantham vào năm 1929.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Margaret Roberts chụp ảnh với chị gái và cha mẹ khi ông Robert là thị trưởng Grantham.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Năm 1950, Margaret Roberts thất bại trong việc chạy đua vào Quốc hội.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Trong thời gian hoạt động chính trị, Margaret Roberts vẫn làm việc như một nhà hóa học trẻ, bà là một trong những thành viên của nhóm phát triển kem ốc quế.

 Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ

Margaret Roberts kết hôn với Denis Thatcher vào tháng 12 năm 1951 tại London sau lần đầu tiên gặp mặt cách đó mười tháng tại một bữa tiệc của Đảng Bảo thủ.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Năm 1953, bà sinh hạ cặp song sinh Carol và Mark.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Margaret Thatcher và các con năm 1959, không lâu sau khi bà trở thành nghị sĩ.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Nữ nghị sĩ trẻ trượt tuyết với thầy hướng dẫn tại công viên Battersea năm 1960.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Margaret Thatcher và một nữ y tá rửa bát đĩa trước các ống kính phóng viên.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Năm 1975, bà được bầu làm lãnh đạo của Đảng Bảo thủ.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Nữ lãnh đạo Đảng Bảo thủ gặp gỡ với các cử tri tại một trang trại ở Willisham vào tháng 4 năm 1979.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Margaret Thatcher vẫy tay từ cửa sổ của trụ sở Đảng Bảo thủ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng năm 1979.

 Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ

Nữ thủ tướng đầu tiên của Anh thăm một bãi mìn năm 1983.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Bà Thatcher lái xe tăng trong chuyến thăm các lực lượng quân đội Anh.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Trong chuyến thăm Hải quân Hoàng gia, nữ Thủ tướng đã thử đu trên một chiếc cần trục.

 Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ

Margaret Thatcher thử máy kiểm tra lượng rượu trong hơi thở trong suốt chiến dịch bầu cử năm 1987.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Nữ thủ tướng Anh chụp ảnh với gia đình con trai, Mark và Diane năm 1989.

Margare Thatcher, thủ tướng Anh, đột quỵ, đảng Bảo thủ 

Margaret Thatcher lau nước mắt khi thông báo bà sẽ rời khỏi Quốc hội năm 1991.

Sầm Hoa(Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x