Thiếu nữ phong lưu được Phật Đà triệu kiến và câu chuyện cảm động phía sau

08/02/18, 09:07 Thế giới tâm linh

Một người có thể gặp được Phật Pháp không phải là việc dễ dàng, trực tiếp được nghe Phật giảng Pháp lại càng không ngẫu nhiên; có thể bạn đã phải hy sinh, chịu khổ rất nhiều, tích được nhiều việc thiện từ các kiếp sống trước mới tác hợp được phúc phận để có thể gặp được nghe Phật thuyết Pháp như câu chuyện dưới đây. 

Vương quốc Chalukya thuộc Ấn Độ cổ có một thiếu nữ dung mạo vô cùng xinh đẹp tên là A-mạt-la, cô có một vườn xoài rất lớn.

Cô sinh ra đã được hưởng phú quý, lại còn sắc nước nghiêng thành nhưng  tính tình của cô lại phong lưu phóng túng, vì thế nên bị rất nhiều người coi thường.

Khi Phật Thích Ca đến vương quốc Chalukya thuyết pháp, A-mạt-la liền bố thí vườn xoài của mình cho Phật Thích Ca và các tăng nhân sử dụng. Tuy vẫn thường làm việc thiện nhưng tính tình của cô vẫn không thay đổi, ngày ngày đều sa vào tửu sắc, sống phóng túng phong lưu.

Ngày nọ, một người hầu hỏi cô: “Cô có biết không? Phật Đà hiện đang ở vườn xoài trước đây chính là một vị hoàng tử, tên là Tất-đạt-đa. Ông ấy đã từ bỏ vương vị, xuất gia tu hành, rồi đi các nước thuyết pháp. Hiện các vương công quý tộc, dân chúng trong thành đều mộ danh Ngài, rủ nhau đến vườn xoài để được nghe thuyết pháp!”

A-mạt-la nghe kể thì cảm thấy việc hoàng tử xuất gia là một chuyện rất lạ, vì thế cô quyết định đích thân đến gặp mặt để xem vị hoàng tử xưa kia như thế nào.

Nhưng bởi vì A-mạt-la ăn mặc quá mức phong trần gợi cảm, nên khi cô vừa đến vườn xoài đã bị một tăng nhân ngăn lại. Đúng lúc này thì một vị tăng nhân khác đi tới, truyền lời của Phật Thích Ca, nói: “để cho cô ấy vào, Phật Đà (Phật Thích Ca) muốn gặp cô ấy”.

Phật Thích Ca lúc này đang ngồi đả tọa dưới một gốc cây, xung quanh tỏa ra ánh hào quang tạo thành một trường vô cùng từ bi hòa ái. A-mạt-la vừa đến trước mặt Phật Đà thì bỗng nhiên ý thức được việc trang phục mình đang mặc mỹ lệ gợi cảm đến gặp Phật Đà là điều vô cùng thô tục, nên cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thái độ của cô nghiêm túc trở lại, cô cung kính tiến đến quỳ rạp xuống dưới chân Phật Đà.

Phật Đà đỡ A-mạt-la ngồi dậy, rồi thuyết pháp cho cô. A-mạt-la như đất khô hạn lâu ngày được trời giáng xuống một trận mưa, thấm nhuần từng lời giảng từng lời giảng của Phật Đà.

Sau đó, vì để cảm tạ sự dạy bảo của Phật Đà, A-mạt-la thỉnh mời ông ngày hôm sau đến nhà cô dùng cơm, Phật Đà đã đồng ý.

Rất nhiều người đều không hiểu được vì sao một cô gái hành vi phóng đãng, mà vẫn được Phật Đà coi trọng đến vậy?

Biết vậy, Phật Thích Ca đã nói cho mọi người biết về kiếp trước của cô gái này. A-mạt-la đã từng chuyển sinh thành một con chim nhỏ. Con chim nhỏ này cùng sinh sống với rất nhiều những con chim lớn khác trong một khu rừng, chúng mỗi ngày tự do ca hát, vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi đến một năm, mùa hè vô cùng nóng bức, đã khiến khu rừng bị cháy, gió lớn thổi cuồn cuộn khiến lửa rất nhanh lan rộng ra.

Con chim nhỏ này vì muốn cứu những chú chim con chưa thể bay được, mà không màng đến an nguy của mình. Nó liên tục bay đến sông nhúng nước ướt sũng đôi cánh của mình, rồi lại bay trở về khu rừng đang cháy, vỗ cánh cho nước rơi xuống dưới để dập lựa. Và nó làm như vậy không ngừng.

Những động vật khác thấy vậy liền nói với nó: “Này, chim nhỏ! Người chưa từng nghe thiêu thân lao vào lửa à? Ngươi làm vậy thì có ý nghĩa gì?”

Chim nhỏ nói: “Lửa còn đang cháy, ta không có thời gian nói chuyện.” Nói xong, nó lại bay xuống sông nhúng ướt cánh rồi bay lên tiếp tục dập lửa.

Cuối cùng, thành tâm thành ý của chim nhỏ đã cảm động được thiên thượng, đã giáng xuống một trận mưa lớn dập tắt đám cháy. Bởi vì vậy mà chim nhỏ kiếp này đã được chuyển sinh thành một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ này chính là A-mạt-la, cũng chính vì vậy mà A-mạt-la mới có được diễm phúc nghe Phật Đà giảng pháp.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x