Chàng trai liệt nửa người may mắn tìm được hạnh phúc nhờ livestream

31/01/18, 16:46 Cuộc sống

Trong chuyện tình yêu luôn có những điều bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không bao giờ tưởng tượng được. Và một trong số đó là câu chuyện tình cảm động của Hao Panpan và cô vợ Fu Chengjun của mình.

Hao Panpan hạnh phúc bên Fu Chengjun.

Anh Hao Panpan, đến từ làng Huanggou, Hàm Đan, Hà Bắc (Trung Quốc), đã sống trong cảnh bị liệt nửa người gần 4 năm nay.

Bản thân anh luôn khao khát có một tình yêu đẹp như mọi người, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ trào lưu livestream trên mạng xã hội, anh không chỉ kiếm được tiền nuôi sống bản thân mà còn tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình.

Hao Panpan bị thương sau khi gặp tai nạn trong lúc đào giếng hồi năm 2014. Mặc dù, anh đã được gia đình và các bác sĩ cấp cứu kịp thời, nhưng phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống bị tê liệt.

Sau khi nam thanh niên này bị tai nạn, bạn gái cũ đã lẳng lặng rời khỏi căn nhà mà 2 người thuê và để lại đứa con chung. Từ đó đến nay, Hao không nhận được bất cứ thông tin nào từ người bạn gái cũ. Anh vật lộn với cuộc sống trong cảnh “gà trống nuôi con”.

Sau khi bị tai nạn, cuộc sống của Hao Panpan gắn với chiếc giường và 4 bức tường. Thời gian nằm trên giường quá lâu khiến cho chân của anh bị teo cơ dần và trọng lượng cơ thể giảm liên tục.

Thế nhưng, không phải vì vậy cuộc đời của nam thanh niên này chấm dứt hay khép lại phũ phàng.

Hao Panpan tự mày mò và tìm ra cách kiếm tiền để lo cho bản thân và nuôi con mà không phải ra khỏi nhà. Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại và giá đỡ, anh hát và thực hiện các bài tập phục hồi để thu hút người xem trên các buổi livestream.

Bị bạn gái bỏ rơi sau khi liệt nửa người, 3 năm sau người đàn ông nhận được điều bất ngờ từ việc livestream trên mạng xã hội - Ảnh 2.
Đám cưới như cổ tích của cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội.

Tiếng hát và hoàn cảnh của anh Hao Panpan đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí, có những livestream thu hút hơn 70.000 người cùng theo dõi.

Không ít những khán giả của anh là người tàn tật có cùng hoàn cảnh. Anh chính là niềm cảm hứng sống cho những người khác và truyền được sự kiên cường để người tàn tật vượt lên số phận.

Không ai có thể ngờ rằng, từ công việc hát trên livestream, Hao đã tìm được một nửa của mình. Câu chuyện giống như cổ tích xảy ra giữa đời thực khiến ai cũng tròn mắt.

Trong số những người theo dõi các ca khúc do Hao thể hiện trên livstream có cô Fu Chengjun.

Cô Fu là mẹ đơn thân và biết đến các ca khúc của Hao từ tháng 2/2017. Sau khi theo dõi livestream của Hao, Fu Chengjun đã nhận thấy sự mạnh mẽ và tinh thần lạc quan của người đàn ông này.

Ban đầu chỉ là sự cảm phục, sau đó cô đã thầm thương trộm nhớ Hao Panpan từ lúc nào không hay. Sau một thời gian hẹn hò và tìm hiểu, Fu và Hao đã tổ chức đám cưới ở Hà Bắc.

Bị bạn gái bỏ rơi sau khi liệt nửa người, 3 năm sau người đàn ông nhận được điều bất ngờ từ việc livestream trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Bị bạn gái bỏ rơi sau khi liệt nửa người, 3 năm sau người đàn ông nhận được điều bất ngờ từ việc livestream trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Bị bạn gái bỏ rơi sau khi liệt nửa người, 3 năm sau người đàn ông nhận được điều bất ngờ từ việc livestream trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Tuy nhiên, đám cưới này không hề được tiết lộ cho gia đình nhà gái. Theo phong tục địa phương, gia đình chú rể sẽ trao quà cưới cho cô dâu trước khi kết hôn, nhưng Fu vẫn không hề bận tâm.

Tình yêu, sự cảm phục của cô đối với Hao đã giúp cặp đôi này có được một đám cưới như mơ và quyết tâm cùng nhau dựng xây tổ ấm hạnh phúc.

Sau khi đám cưới diễn ra, cặp vợ chồng này vẫn tiếp tục công việc livestream. Từ ngày có vợ, Hao có thêm người hỗ trợ trong cuộc sống. Vợ anh tự tay massage chân cho chồng hàng ngày và buôn bán hàng qua mạng.

Một cuộc sống mới đã bắt đầu từ chuyện tình “rổ rá cạp lại”. Nhưng nghị lực và sự cố gắng sẽ giúp họ vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống và nghĩ đến tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x