Từ chối tìm bố mẹ ruột vì sợ mẹ nuôi đi tù tội bắt cóc

16/01/18, 10:32 Cuộc sống

Sau nhiều năm cất giữ bí mật về một vụ bắt cóc. Bà Tiểu Bình quyết định công khai tìm bố mẹ ruột cho con dù có phải ngồi tù. Tình cảm mẫu tử dành cho đứa con không do mình sinh ra, cùng sự đồng cảm với nỗi đau mất con của những người mẹ khiến bà sẵn sàng chịu trách nhiệm…

Bà Tiểu Bình giơ ảnh con trai 26 tuổi với hy vọng con tìm được bố mẹ đẻ. (Ảnh: Sina)

Theo Sina, cuối năm 2017, sau khi xem chương trình nói về hành trình của các gia đình tìm lại những đứa con mất tích trên tivi, bà Tiểu Bình 48 tuổi, đã tìm đến phóng viên để thú nhận một sự thật khủng khiếp.

“Tôi phải thú nhận tội ác này và hy vọng có thể chuộc tội mình đã gây ra 26 năm trước”, bà nói.

Bà kể mình kết hôn từ năm 18 tuổi và có con trai đầu lòng một năm sau đó. Nhưng em bé đã qua đời chỉ sau 40 ngày. Hai năm sau, bà sinh em bé thứ hai nhưng lần này đứa trẻ cũng chỉ ở bên bà được 10 tháng.

Sợ hàng xóm nói ra nói vào, bà quyết định giấu nhẹm chuyện này. Bà Tiểu Bình thuê người chôn xác con rồi nói với mọi người rằng dọn đến chỗ chồng đang làm việc. Mọi người cứ nghĩ bà mang cả đứa con thứ hai đi theo.

Tháng 5/1992, từ Tứ Xuyên tới Trùng Khánh tìm việc làm. Bà nhặt được một tấm chứng minh thư trông khá giống mình nên quyết định dùng nó để kiếm việc với thân phận mới. Sau đó bà được một gia đình thuê về làm bảo mẫu cho đứa con trai hơn 1 tuổi.

Nhớ lại trước đây có người từng nói với bà rằng con mất là do số phận, phải tìm một đứa trẻ khác về nuôi, giờ đây thấy con chủ nhà cũng gần tuổi với đứa con đã mất của mình, bà nảy sinh ý định muốn nuôi đưa bé cin chủ nhà. Thế là chỉ vài ngày sau khi làm việc cho gia đình này, bà liều bắt cóc con chủ bỏ trốn. Em bé được bà đặt lại tên là Liu.

Năm 1995, vợ chồng bà Tiểu Bình sinh được một cô con gái. Lúc đó, bà đã có ý định trả lại đứa con trai về gia đình của nó nhưng lại sợ bị tố cáo tội bắt cóc, bà sợ bị bắt vào tù nên lại thôi.

Chồng bà khi đó không thích cậu bé Liu nên họ đã thường xuyên cãi nhau. Năm 2003, hai vợ chồng ly hôn, bà một mình làm việc nuôi hai đứa con. Năm ngoái, bà đã mua được một căn nhà cho con trai sau nhiều năm tích góp.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Tiểu Bình không lúc nào là không tự trách bản thân vì đã cướp đi đứa con của người khác và cướp mất ạnh phúc của trai nuôi. “Nỗi đau mất đi hai đứa con chỉ trong một thời gian ngắn khiến tôi không kiểm soát được hành động của mình. Nhiều năm liền tôi cũng đã rất hối hận về việc làm này. Tôi biết tôi đã làm những việc xấu, nhưng tôi luôn coi Liu như con ruột của mình”, bà Tiểu Bình chia sẻ.

Hà Tiểu Bình tìm lại những địa điểm cũ ở Trùng Khánh với hy vọng tìm được gia đình cho con trai. (Ảnh: Sina)

Khi vô tình xem được chương trình về người mẹ già hơn 70 tuổi vẫn đi tìm con mất tích, bà Tiểu Bình đã quyết định sẽ thú nhận mọi chuyện. Bà nói muốn tìm lại bố mẹ đẻ cho con dù có phải ngồi tù.

Bà Tiểu Bình nghĩ rằng nếu sống cùng bố mẹ đẻ, Liu có thể đã được học hành tốt hơn, học lên đại học, rồi tiến sĩ, chứ không chỉ dừng lại từ cấp 2 chỉ vì không có tiền.

Sau khi đọc được tin tức về việc mẹ đang tìm bố mẹ ruột cho mình ở Trùng Khánh, Liu đã gọi điện ngay về cho mẹ từ Quảng Đông và nói: “Mẹ đang ở Trùng Khánh đúng không? Mẹ mau về đi, đừng tìm nữa, con cũng không muốn tìm”.

Lưu Kim Tâm đứa con bị bắt cóc. (Ảnh: sina)

Liu nói với báo chí rằng: “Tôi xem tin tức và thấy rất sợ hãi, tìm thấy bố mẹ đẻ của tôi cũng đồng nghĩa với việc mẹ Tiểu Bình có thể sẽ bị đi tù. Bà âý đối xử với tôi rất tốt chính vì thế tôi không bao giờ nghi ngờ việc bà ấy không phải mẹ đẻ của mình. Giữa cấp 2 tôi đã bỏ học không phải tại mẹ mà do tự tôi không học được, mẹ còn mua nhà cho tôi, làm tất cả mọi việc vì tôi, tôi thật sự không muốn mẹ phải ngồi tù”.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và giúp Liu tìm lại bố mẹ ruột. Còn bà Tiểu Bình vài ngày nay vẫn đang ở Trùng Khánh với hy vọng mong manh tìm được chút thông tin về gia đình chủ. Bà chia sẻ sẽ chịu mọi sự trừng phạt của luật pháp.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x