Thừa Thiên – Huế: Lũ dâng trở lại, 9 người tử vong

08/11/17, 08:46 Việt Nam

Hôm 7/11, nước lũ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế lại tiếp tục lên sau khi đã rút vào hôm 6/11. Toàn tỉnh đã có 9 người tử vong và hơn 7.000 ngôi nhà bị ngập.

Nhiều tuyến đường liên tỉnh ở Thừa Thiên – Huế bị chia cắt do nước lũ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ông Phan Thanh Hùng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đợt lũ này mực nước lớn nhất trên sông Hương, sông Bồ đều vượt báo động 3, trong đó nước sông Bồ xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử 1999 (5,18m).

Đêm 6/11 lũ các sông đã giảm nhiều so với mức đỉnh, nhưng sáng 7/11 mưa lớn ở thượng lưu khiến lũ lên trở lại. Tại thành phố Huế, 45.200 căn nhà bị ngập 0,3 – 0,8m, hơn 80% tuyến đường của 25 phường đã ngập bình quân 0,5-1,3m.

Tại huyện Quảng Điền, hạ lưu của dòng sông Hương và sông Bồ, hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập. Mưa to liên tục nên mực nước sông Bồ đoạn qua huyện sau một đêm hạ đã lên trở lại.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Bí thư huyện Quảng Điền cho biết, đợt lũ này khiến hàng trăm tấn cá lồng của người dân xã Quảng Phú, Quảng Thọ nuôi dọc sông Bồ bị chết, trong đó có 13 lồng bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, các xã ở Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ với hàng nghìn hộ dân vẫn bị cô lập.

Toàn huyện có 1 người chết là chị Đoàn Thị Phương (48 tuổi, thị trấn Sịa) do lật thuyền. Chính quyền đang chuẩn bị phương án ứng phó khi lũ lên, đặc biệt là vùng thấp trũng.

Mưa lớn đã gây sạt lở các tuyến đường lên huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Quốc lộ 49A từ TP Huế lên huyện A Lưới bị sạt 6 điểm ở đèo A Co, đèo Tà Lương (xã Hồng Hạ), cầu Chai 1, 2 (xã Đông Sơn). Tỉnh lộ 14B lên huyện Nam Đông bị sạt 4 điểm ở đoạn đèo La Hi, giao thông ách tắc.

Mưa lũ cũng khiến nhiều trường học bị ngập sâu 0,6 – 1m. Học sinh các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, TP Huế vẫn chưa thể đến trường.

Sáng 7/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Phan Văn Quốc và con gái Phan Thị Thúy (24 tuổi, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy). Cha con ông Quốc bị lũ cuốn mất tích trên đường đi làm sáng 5/11.

Ngoài hai nạn nhân trên, tỉnh này còn 7 người thiệt mạng do lũ cuốn. Hơn 70.200 căn nhà bị ngập sâu 0,2 – 0,8m. 10km bờ biển sạt lở, nhiều diện tích hoa màu bị ngập, hàng trăm tấn cá nuôi của người dân bị chết.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 4/11, bão Damrey đổ bộ Phú Yên – Khánh Hòa, mạnh cấp 12 (135km/h). 13h, tiến sâu vào Nam Tây Nguyên, bão giảm còn cấp 9 (90km/h) và đến 15h cùng ngày thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở biên giới Việt Nam – Campuchia.

Trong 9 tiếng hoành hành, bão đã gây gió mạnh, mưa to suốt từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Lũ các sông dâng cao, hầu hết vượt báo động 3, một số nơi gần chạm mức lũ lịch sử năm 2013 và 2009.

Thống kê đến tối 7/11 có 89 người chết, 18 người mất tích, chủ yếu do sập nhà, sạt lở đất, chìm tàu và lũ cuốn.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x