Câu chuyện đằng sau người đàn ông “sang chảnh” hàng ngày đi làm bằng… máy bay

31/08/17, 00:00 Cuộc sống

Khi Curt von Badinski, nhà đồng sáng lập một công ty công nghệ có trụ sở ở thành phố San Francisco, California, Mỹ kể với mọi người rằng anh đi làm hàng ngày bằng máy bay, tất cả đều ngạc nhiên và tỏ ra không tin.

Von Badinski thức dậy vào lúc 5h sáng hàng ngày. Anh mất 15 phút để lái xe từ nhà ra sân bay Bob Hope Burbank, Los Angeles, phía Nam bang California để bắt một chuyến bay tới thành phố Oakland ở phía Tây Bắc của bang. Sau 90 phút, máy bay hạ cánh tại sân bay của hãng hàng không tư nhân Surf Air. Rồi từ đây, anh chàng kỹ sư này sẽ tiếp tục lái xe hơn 30 cây số sang thành phố San Francisco nằm ở ngoài vịnh.

Hãng Surf Air cung cấp dịch vụ trọn gói cho hành khách. Với khoản phí cố định 2.300 USD thanh toán hàng tháng, anh von Badinski không bị hạn chế số chuyến bay từ thành phố Burbank tới Oakland và ngược lại.

Là khách hàng thường xuyên, anh von Badinski được bỏ qua thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay và đi thẳng từ bãi đỗ máy bay ra chỗ đậu xe ôtô.

Bắt tay vào công việc lúc 8h30, tan sở lúc 5h chiều, von Badinski mất thêm ba tiếng để trở về nhà, lặp lại hành trình như lúc sáng. Lên máy bay lúc 7h15 tối, doanh nhân này có mặt ở nhà muộn nhất lúc 9h.

“Khi tôi kể với mọi người rằng tôi đi làm hàng ngày bằng máy bay, họ đều ngạc nhiên và hỏi lại tôi ‘Mỗi ngày? Mỗi ngày? Mỗi ngày thật á?” Họ không tin hàng ngày tôi có thể đi làm xa như vậy“.

Khi ngồi trên máy bay, von Badinski thường tranh thủ thời gian làm việc hoặc kết nối với các doanh nhân khác trên cùng chuyến bay. Hãng Surf Air dùng loại máy bay một động cơ, mỗi chuyến chở khoảng 8 hành khách để giảm chi phí.

Curt von Badinski thành lập công ty ở Los Angeles nhưng sau đó chuyển trụ sở đến San Francisco vì đây là trung tâm công nghệ có “nhiều nhân tài phù hợp”.

“Tôi muốn có thời gian làm việc tại công ty và tương tác với nhân viên… nhưng tôi cũng muốn ở bên gia đình tại Los Angeles”, von Badinski giải thích lý do hàng ngày anh cất công đi làm xa như vậy.

Mỗi ngày mất đến 6 giờ đồng hồ để đi làm bằng cả xe hơi và máy bay nhưng von Badinski không cảm thấy quá mệt mỏi. Điều khiến anh bận tâm nhất chính là sự thay đổi khí hậu đột ngột giữa hai thành phố. Ở Los Angeles, trời đang nắng to nhưng khi đến San Francisco, có thể là sương mù và nhiệt độ xuống thấp.

“Trong mấy tháng đầu tiên đi làm như thế này, tôi hoàn toàn bị bất ngờ vì thời tiết”, anh cho biết.

Tôi nghĩ cái lợi của việc phải di chuyển 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày là tôi có thể cùng lúc làm tất cả mọi thứ mà tôi muốn“, anh von Badinski không tỏ ra mệt mỏi thậm chí còn cho biết anh rất hào hứng với mỗi ngày mới.

Curt von Badinski không phải là người duy nhất trên thế giới đi làm bằng máy bay. Frantisek Hadrava, một người đàn ông 46 tuổi ở Cộng hòa Séc, đã chế tạo máy bay cho riêng mình để rút ngắn thời gian đi làm từ 12 – 14 phút xuống chỉ còn 4 – 5 phút.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x