Vương Kỳ Sơn lại “đả hổ”, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tài chính TQ ngã ngựa

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tài chính của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ông Mạc Kiến Thành, ngày 27/08 đã bất ngờ ngã ngựa, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tổ trưởng Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tài chính - ông Mạc Kiến Thành bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. (Ảnh: Caixin)
Tổ trưởng Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tài chính – ông Mạc Kiến Thành bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. (Ảnh: Caixin)

Chiều ngày 27/08, website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đăng tin cho biết, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tài chính – ông Mạc Kiến Thành bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đang bị thẩm tra.

Theo tài liệu công khai, ông Mạc Kiến Thành năm nay 61 tuổi, là người Chiết Giang, trước kia từng làm việc tại Nội Mông và Giang Tây. Tháng 12/2015 được thăng chức lên làm Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tài chính của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, cũng là thành viên của Bộ Tài chính.

Vì ông Mạc làm việc ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương chưa đầy 2 năm, nên việc ông đột ngột ngã ngựa được cho là có liên quan đến thời gian ông làm việc tại Nội Mông và Chiết Giang. Đặc biệt là từ năm 2010 – 03/2013, khi ông Mạc Kiến Thành làm việc theo sự chỉ đạo của ông Tô Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây lúc bấy giờ.

Bình luận viên chính trị Đường Tĩnh Viễn phân tích: “Thứ nhất, quan lộ của ông Mạc Kiến Thành bắt đầu thăng tiến kể từ khi làm việc dưới quyền ông Tô Vinh. Thứ 2, trong thời gian ông Mạc làm việc ở Giang Tây, rất có thể đã tham gia vào mạng lưới mua quan bán chức của ông Tô Vinh.

Khi ông Tô Vinh ngã ngựa, thì tội trạng nghiêm trọng nhất được công khai chính là mua quan bán chức. Vì thế rất nhiều quan viên được đề bạt trong khoảng thời gian đó là có liên quan đến vụ án này, và có thể ông Mạc Kiến Thành là một trong số đó”.

Bức hại Pháp Luân Công, rất nhiều quan chức cấp cao thuộc phe Giang Trạch Dân đã và đang bị xử lý. (Ảnh: Kynguyenthoibao)
Bức hại Pháp Luân Công, rất nhiều quan chức cấp cao thuộc phe Giang Trạch Dân đã bị ngã ngựa. (Ảnh: Kynguyenthoibao)

Bình luận viên Trịnh Hạo Xương cho biết: “Vấn đề của ông ấy chủ yếu là ở Giang Tây, tiếp đó là ở Nội Mông. Ông Mạc Kiến Thành từng là trưởng phòng nhân sự, một phụ tá đắc lực của ông Tô Vinh tại Giang Tây.

Trong khoảng thời gian ông Mạc làm Trưởng ban Tuyên truyền Nội Mông rất có thể có quan hệ với ông Lưu Vân Sơn, bởi vì trước khi ông Lưu Vân Sơn thăng nhiệm làm Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, đã từng làm Trưởng ban Tuyên truyền Nội Mông. Mà cả ông Tô Vinh và ông Lưu Vân Sơn đều là những quan to của phe Giang, với lý lịch chính trị như vậy, việc ông Mạc Kiến Thành gặp chuyện chỉ là vấn đề sớm hay muộn”.

Cùng với những quan viên ngã ngựa khác của phe Giang, ông Mạc Kiến Thành cũng là người tích cực tham gia vào chính sách bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Năm 2003 ông Mạc Kiến Thành nhậm chức Bí thư Thành ủy thành phố Thông Liêu – Nội Mông, theo trang Minghui đưa tin, trong khoảng thời gian này, ông Mạc thường xuyên công khai khiển trách Phó Giám đốc Công an Thông Liêu ông Trương Lê Minh rằng, lực bức hại chưa đủ mạnh… Rất nhanh sau đó, vào năm 2014 ông Mạc Kiến Thành đã được thăng chức làm Thường ủy Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Nội Mông.

Ông Đường Tĩnh Viễn cho biết: “Bởi vì ông Mạc Kiến Thành hiện tại là cái tên đứng đầu trong danh sách Ủy viên Trung ương dự khuyết, nếu không xảy ra chuyện thì trong Đại hội 19, ông Mạc có thể trở thành Ủy viên Trung ương. Trước Đại hội 19, ông Vương Kỳ Sơn thanh trừ một quan to trong nội bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, điều này cho thấy chiến dịch đả hổ phòng chống tham nhũng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt”.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x